Tối 11/12, người hâm mộ trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình, đã được chứng kiến màn trình diễn không tưởng của CLB Nam Định khi đội đương kim vô địch V.League đè bẹp CLB Eastern của Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 9-0.

Dù đây là một chiến thắng hết sức cách biệt, tỷ số này lại chưa đủ để đại diện bóng đá Việt Nam tạo nên kỳ tích tại AFC Champions League Two và giành quyền đi tiếp.

Nam Định đã bị loại khỏi giải đấu vì thiếu đúng một bàn thắng.

Trước lượt trận cuối, CLB Nam Định đối mặt với một "nhiệm vụ bất khả thi" do hậu quả của hai bàn thua tai hại trong thời gian bù giờ hiệp 2 ở trận gặp Ratchaburi (Thái Lan). Thầy trò huấn luyện viên Mauro Jeronimo không chỉ phải thắng mà còn cần san lấp khoảng cách 11 bàn ở chỉ số phụ.

Đội bóng thành Nam suýt chút nữa đã làm được điều phi thường này. Trên sân nhà, họ chỉ mất 20 phút đầu để ghi liền 5 bàn và kết thúc hiệp 1 với tỷ số dẫn trước 6-0. Các cầu thủ đã lần lượt lập công thắp lên hy vọng rõ ràng bao gồm Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Lý Công Hoàng Anh, Romulo (2 bàn) và Brenner.

Bước sang hiệp 2, CLB Nam Định tiếp tục dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, thể lực suy giảm sau những phút thi đấu tưng bừng cùng với sự thiếu may mắn, khi bóng vài lần tìm đến cột xà, đã khiến đội chủ nhà không thể đạt mục tiêu. Đại diện bóng đá Việt Nam chỉ ghi thêm được 3 bàn trong hiệp 2, chốt lại chiến thắng 9-0.

Cùng thời điểm, Gamba Osaka đã đánh bại Ratchaburi với tỷ số 2-0. Điều này khiến CLB Nam Định và Ratchaburi bằng điểm và bằng luôn hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Thật nghiệt ngã, đội đương kim vô địch V.League đã thua ở chỉ số phụ tiếp theo là tổng số bàn thắng. CLB Nam Định ghi tổng cộng 14 bàn, kém Ratchaburi đúng 1 bàn thắng. 

Kết quả cuối cùng là đội bóng Việt Nam ngậm ngùi đứng thứ ba tại bảng F và bị loại khỏi AFC Champions League Two.

PV (SHTT)