-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
10/01/2019 11:15Đối mặt với hàng công Iran khủng khiếp thế này, Việt Nam liệu có cơ hội giành điểm?
Trước khi bước vào Asian Cup 2019, Iran được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở giải đấu năm nay. Đây là điều không bất ngờ khi đội quân của HLV Carlos Queiroz hiện đang xếp hạng 29 thế giới (số 1 châu Á) trên bảng xếp hạng FIFA.
Chiến thắng 5-0 trước Yemen trong ngày ra quân chính là lời khẳng định cho sức mạnh của Iran vào thời điểm hiện tại.

Trong đội hình của Iran hiện tại, Alireza Jahanbakhsh chính là cái tên sáng giá nhất, người hiện đang chơi trong màu áo Brighton ở giải Ngoại hạng Anh.
Tiền vệ này dù dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu nhưng hiện tại đã có thể trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân trong cuộc đối đầu với Việt Nam.
Jahanbakhsh gia nhập Brighton ở kỳ chuyển nhượng hè 2018 với số tiền rơi vào khoảng 19 triệu euro và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.
Trước đó ở mùa giải 2017/18, tiền vệ này chơi cho AZ Alkmaar tại giải VĐQG Hà Lan, ghi được 21 bàn và có 12 pha kiến tạo sau 33 trận đấu. Thành tích này giúp Jahanbakhsh vượt qua nhiều chân sút khác để giành được danh hiệu Vua phá lưới.
Tại World Cup 2018, nơi Iran suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ trong bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tiền vệ sinh năm 1993 cũng thể hiện phong độ xuất sắc. Bản thân HLV Carlos Queiroz cũng khẳng định Jahanbakhsh là nguồn cảm hứng số 1 trong lối chơi của Iran.

Ngoài Jahanbakhsh, sức mạnh trên hàng công của Iran còn phải kể đến những cái tên như Ashkan Dejagah, Mehdi Taremi hay Sardar Azmoun, những cầu thủ đều đã nổ súng ở trận gặp Yemen.
Trong đó Sardar Azmoun là ngôi sao trẻ đầy kì vọng của bóng đá Iran. Tiền đạo sinh năm 1995 tới Nga chơi bóng từ năm 2013 và hiện đang khoác áo Rubin Kazan.
6 năm chơi tại giải VĐQG Nga cho Rostov và Rubin Kazan, Sardar Azmoun đã ghi được 42 bàn thắng sau 154 lần ra sân. Tiền đạo này cũng từng có mặt trong đội hình xuất phát khi Rostov đối đầu với Manchester United tại vòng 1/16 Europa League mùa giải 2016/17.

Mehdi Taremi có lẽ vẫn là cái tên còn ‘ám ảnh’ với Ronaldo và các đồng đội khi đây chính là chân sút có cơ hội đối mặt trong những giây cuối cùng ở trận Iran gặp Bồ Đào Nha tại World Cup 2018. Đáng tiếc cho Taremi khi cú dứt điểm của anh đi chệch khung thành trong gang tấc, khiến cho Iran bị loại sau vòng bảng một cách đầy tiếc nuối.
Với Ashkan Dejagah, anh là cầu thủ khá quen thuộc với không ít khán giả Việt Nam, khi từng có thời gian khoác áo Fulham thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh từ 2012 đến 2014, chơi 43 trận và có được 5 bàn thắng.
Rõ ràng với sức mạnh đáng nể của mình, Iran là thử thách vô cùng đáng gờm với Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nỗ lực trên 100% khả năng để có thể tạo ra được bất ngờ.
Âu Bằng (SHTT).








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





