-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
27/12/2018 22:00Đối thủ của ĐT Việt Nam 'đen đủ đường' trước thềm Asian Cup 2019
Thật khó để nuốt trôi sự thật là ĐT Iran đã chưa thể vô địch Asian Cup trong 43 năm dù họ luôn là đội tuyển được đánh giá mạnh nhất châu Á. Và quá trình chuẩn bị của ĐT Iran cho Asian Cup 2019 là vô cùng tệ hại.
Lịch sử đã là... quá khứ
Có thể nói rằng ĐT Iran là một trong những đội tuyển thành công nhất tại châu Á khi đã 3 lần vô địch Asian Cup, đó là khi họ thể hiện sự thống trị với 3 chức vô địch liên tiếp từ năm 1968 đến 1976.
Cụ thể, đội bóng có biệt danh "Team Melli" đã lần lượt đăng quang trong các năm 1968 (thắng Burma – Myanmar ngày nay, với khoảng cách 3 điểm khi Asian Cup mới thu hút có 5 đội và thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt), năm 1972 (thắng Hàn Quốc 2-1 trong trận đấu chung kết) và năm 1976 (thắng Kuwait 1-0 trong trận đấu chung kết). Đội tuyển với sự góp mặt của các huyền thoại như Nasser Hejazi hay Ali Parvin cũng đã lọt vào tứ kết Olympics 1976 tại Canada.
Còn ở sân chơi World Cup, "Team Meli" đã có 5 lần góp mặt, gần nhất là ở mùa giải 2018, nơi họ có chiến thắng thứ 2 trong lịch sử và đã chiếm được cảm tình của NHM bởi những nỗ lực dưới thời HLV người Bồ Đào Nha Carlos Queiroz.
Bàn thắng muộn giúp họ đánh bại Morocco trong ngày mở màn, trước khi chịu thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 tối thiểu. Cuối cùng, ĐT Iran đã cầm chân Bồ Đào Nha thành công, nhưng chừng đó là không đủ để họ vượt qua vòng bảng.
Vì vậy, thật dễ hiểu khi NHM Iran kỳ vọng rất lớn về đội nhà khi họ chuẩn bị chiến đấu với các đội bóng hàng đầu châu Á với mục tiêu kết thúc hơn 4 thập kỷ không danh hiệu. Nhưng mọi thứ không như là mơ với HLV Queiroz và các học trò.
Vấn đề đầu tiên là... tiền đâu?
Một trong những vấn đề lớn của bóng đá Iran trong thời gian qua là tài chính. Điều này chủ yếu bắt nguồn từ những biện pháp trừng phạt kinh tế vì đường lối chính trị của mình, Iran thường xuyên gặp vấn đề về tài chính từ những năm 1970 cho đến nay. Và vấn đề này lại tiếp tục ảnh hưởng đến ĐT Iran trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019.
Tháng 11 vừa qua, các cầu thủ của tuyển Iran, và các thành viên Ban huấn luyện đã có động thái biểu tình bằng cách khóa các tài khoản xã hội – truyền thông của họ, nhằm nói lên sự không hài lòng với tình trạng thiếu điều kiện cơ sở và sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) với quá trình chuẩn bị của đội tuyển nước nhà cho Asian Cup.
Thậm chí, đã có thông tin cho rằng các tuyển thủ và HLV Queiroz vẫn bị nợ lương từ World Cup 2018, điều đó dẫn đến việc tài khoản của chính "Team Melli" trên Instagram cũng đã bị khóa.
Vì vậy, ĐT Iran cũng không thể sắp xếp những trận giao hữu cọ sát với những đối thủ mạnh, điều này gây nhiều khó khăn cho HLV Queiroz. Đội tuyển này đã đá giao hữu với Trinidad & Tobago (thắng 1-0), cùng với Venezuela (hòa 1-1) hồi tháng 11 rồi.
Ngày 25/12 vừa qua, ĐT Iran đã bị ĐT Palestine cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận giao hữu tại Doha. Họ còn 1 trận giao hữu nữa với "người láng giềng" Qatar, trước khi bước vào chinh chiến tại Asian Cup 2019, nơi họ nằm cùng bảng với Iraq, Vietnam và Yemen.
Những bất đồng ở quê nhà
HLV trưởng Queiroz không có mối quan hệ tốt với các cổ đông của bóng đá tại Iran. Cựu HLV trưởng của Real Madrid đã lên tiếng chỉ trích giải đấu và cả các CLB trong nước, trong đó có cả 2 CLB lớn nhất của Iran Persepolis FC và Esteghlal FC
HLV Branko Ivankovic - người vừa giúp Persepolis giành nogoi Á quân của AFC Champions League, được cho là “có mối thâm thù” với HLV trưởng của ĐT Iran. Thậm chí, tổng thư ký FFIRI Mohammad Saket đã phải gửi thư cảnh bới tới HLV Ivankovic để tránh mối mâu thuẫn này trở thành bất hòa cấp đội tuyển và khiến ĐT Iran suy yếu.
Sự căng thẳng giữa 2 HLV đã tạo ra những xích mích không đáng có trong ĐT Iran những tháng qua và là điều không thể không nói tới. Tuy nhiên, cũng có những lời chỉ trích dành cho các nhà chức trách làm bóng đá tại Iran khi NHM cho rằng họ chưa có những biện pháp quyết liệt để dập tắt mối bất hòa này.
HLV 64 tuổi người Croatia - Branko Ivankovic - người đã dẫn dắt ĐT Iran tại World Cup 2006 lại đang là ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng tại đội tuyển (trong trường hợp HLV Queiroz không còn tại vị). Việc trợ lý của Queiroz, ông Oceano da Cruz, tấn công một phóng viên Iran ngay sau trận giao hữu với Trinidad & Tobago như "đổ thêm dầu vào lửa", khiến giới truyền thông Iran tỏ vẻ muốn "tẩy chay đội tuyển".
Cuối cùng là vấn nạn chấn thương
Trong tất cả mọi rắc rối, điều cuối cùng mà Queiroz không muốn nghe nhất là tình trạng chấn thương. Nhưng sự thật lại vô cùng cay đắng khi ĐT Iran đã mất đi hàng loạt trụ cột trong đội hình của mình.
Saeid Ezzatollahi là 1 trong những ngôi sao đầu tiên phải nói lời từ biệt với tuyển Iran ở Asian Cup 2019. Tiền vệ mới 22 tuổi này thuộc biên chế FC Rostov ở giải Nga, nhưng hiện đang thi đấu cho Reading ở giải Hạng nhất nước Anh theo bản hợp đồng cho mượn. Ezzatollahi đã dính chấn thương từ đợt lên tập trung đội tuyển vào tháng 10 vừa qua và anh cần ít nhất 3 tuần nữa để hồi phục.
Một trường hợp vắng mặt đáng tiếc khác là của Ali Karimi. Tiền vệ 24 tuổi hiện đang khoác áo CLB Esteghlal (và cũng đã từng chơi cho Dinamo Zagreb và Lokomotiv Zagreb của Croatia) buộc phải “về nhà” chỉ một ngày sau khi Ezzatollahi dính chấn thương.
HLV Queiroz - người từng là "cánh tay phải" của Sir Alex Ferguson tại MU sẽ hy vọng các học trò của ông sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu như Quỷ đỏ tại đấu trường Asian Cup 2019. Nếu làm tốt công việc "truyền lửa", HLV Queiroz có thể sẽ mang về chức vô địch đầu tiên sau 43 năm chờ đợi cho bóng đá Iran, và đó sẽ là cái kết cho cuộc tranh luận rằng ai mới thực sự là ông chủ tại Tehran (thủ đô của Iran) !!
Theo Fox Sports Asia
Thái Duy (SHTT)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (48 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (3 giờ trước)