Làng bóng đá Anh lại vừa chứng kiến một câu chuyện "bi hài", khi một cầu thủ thi đấu ở giải bán chuyên đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì một lý do không ai ngờ tới: "giải quyết nỗi buồn" ngay tại góc sân khi trận đấu đang diễn ra.
10-1762785035-doi-truong-bi-truat-quyen-thi-dau-vi-di-ve-sinh-ngay-goc-san.jpg
Một cầu thủ ở Anh bị thẻ đỏ vì đi vệ sinh không đúng nơi quy định.

Sự việc hy hữu này xảy ra vào ngày 9/11, trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải Pitching In Southern League Division One Central giữa Northwood FC và Welwyn Garden City. Phút giây gây tranh cãi đến chỉ khoảng 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Cầu thủ nhận án phạt là Manny Folarin, đội trưởng của Northwood.

Điều đáng nói là lý do của chiếc thẻ đỏ lại trở thành một cuộc tranh luận "khó đỡ". Trong khi CLB chủ quản Northwood đưa ra thông báo chính thức rằng cầu thủ của họ bị đuổi vì "rời sân mà không được phép trong lúc trận đấu tạm dừng để chăm sóc chấn thương", thì phía đối thủ Welwyn Garden City lại tiết lộ một sự thật thẳng thừng hơn: "Cầu thủ số 4 bị truất quyền thi đấu vì đi vệ sinh ở góc sân".

Theo tường thuật tại sân, hành động của Folarin diễn ra khá kín đáo và "gần như không bị phát hiện từ khán đài". Bản thân đội trưởng này cũng chưa lên tiếng sau vụ việc.

Trận đấu sau đó khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính. Mặc dù vậy, kết quả này không làm hài lòng cả hai đội. Welwyn vẫn đứng ở giữa bảng xếp hạng, trong khi Northwood của Folarin tiếp tục chìm sâu trong khu vực xuống hạng, nối dài chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng.

Thế nhưng, điều mà người hâm mộ và truyền thông nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu không phải là tỷ số hay vị trí trên bảng xếp hạng. Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là chiếc thẻ đỏ kỳ lạ nhất mùa giải. Tờ The Sun đã bình luận đây là "một câu chuyện bi hài kiểu chỉ có ở bóng đá Anh", khi một cầu thủ bị đuổi khỏi sân chỉ vì đi vệ sinh không đúng nơi quy định.

Theo PV (SHTT)