Trung vệ Rizky Ridho thừa nhận bản thân phạm sai lầm, toàn đội cảm thấy mệt mỏi và thất vọng sau trận thua Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, tối 3/8.
04-1785811691-doi-truong-indonesia-thua-nhan-sai-lam-that-vong-va-cay-dang-khi-thua-viet-nam
Rizky Ridho thừa nhận bản thân mắc sai lầm trong trận thua Việt Nam (Ảnh: Antara)

Trận cầu tâm điểm tại SVĐ Pakansari tối 3/8 đã khép lại bằng một kịch bản ít ai ngờ tới trước giờ bóng lăn. Tiến vào cuộc đọ sức này với hành trang là hai chiến thắng liên tiếp cùng vị trí dẫn đầu bảng A, tuyển Indonesia nắm giữ trọn vẹn lợi thế tinh thần lẫn sự cuồng nhiệt từ 30.000 khán giả nhà. 

Ở chiều ngược lại, đội khách Việt Nam hứng chịu không ít hoài nghi sau trận hòa thất vọng trước Singapore. Tuy nhiên, mọi dự đoán đã hoàn toàn đảo chiều khi bóng bắt đầu lăn trên sân.

Những điều chỉnh nhân sự hợp lý, lối chơi pressing mạnh mẽ cùng tốc độ ở hai cánh đã Việt Nam nhanh chóng chiếm thế chủ động. Ngay phút thứ 6, Nguyễn Văn Vĩ cụ thể hóa áp lực pressing của toàn đội bằng bàn mở tỷ số.

Chưa kịp định thần, lưới của Indonesia tiếp tục rung lên ở phút 15 khi Nguyễn Hai Long tận dụng thành công đường chọc khe tinh tế từ Lê Phạm Thành Long.

Cơn ác mộng của đội chủ nhà khép lại ở phút 71 với bàn ấn định thắng lợi 3-0 của Nguyễn Xuân Son, một cách biệt mà thực tế có thể còn đậm đà hơn nếu các chân sút đội khách chắt chiu triệt để các cơ hội.  

Thất bại ê chề này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Indonesia để thua Việt Nam ngay trên sân nhà tại giải vô địch Đông Nam Á. Kết quả này đẩy Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm, xếp sau cả Singapore và Việt Nam (cùng có 7 điểm).

Để nuôi hy vọng bước tiếp vào vòng bán kết, thầy trò HLV John Herdman vào thế không còn đường lùi. Họ buộc phải thắng trên sân của Singapore ở lượt trận cuối cùng diễn ra hôm 7/8.  

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, bầu không khí ảm đạm bao trùm lên các cầu thủ chủ nhà. Nhiều người tỏ ra buồn bã khi tiến về phía khán đài để gửi lời cảm ơn người hâm mộ.

"Toàn đội thấy mệt mỏi, thất vọng và bế tắc với kết quả hôm nay", trung vệ đội trưởng Rizky Ridho nói ở họp báo sau trận. "Nhưng ngày mai ngủ dậy, chúng tôi sẽ cố gắng gạt bỏ mọi thứ lại phía sau, để dồn toàn bộ tâm sức cho trận kế tiếp".  

Bản thân Ridho, người đảm nhận vị trí trung vệ lệch phải, cũng đã trải qua một ngày thi đấu mà bản thân anh mô tả là "tồi tệ".  Anh thừa nhận ĐT Việt Nam chơi tốt hơn, trong khi Indonesia lại không thể vận hành đúng đấu pháp đề ra.

Trực tiếp mắc lỗi ở hai bàn thua đầu tiên, Ridho cùng thủ môn Nadeo Argawinata nhận về điểm số thấp nhất trận từ chuyên trang thống kê Sofascore, lần lượt là 5,7 và 5,6. Tờ Bola cũng đưa trung vệ Jordi Amat vào danh sách ba cái tên thi đấu gây thất vọng nhất.  

"Bản thân tôi mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua. Tôi sẽ phải nhìn lại chính mình để không lặp lại sai sót", Ridho cho biết. "Ở những trận đấu tầm cỡ thế này, một sơ suất nhỏ cũng phải trả giá bằng thất bại. Khi thua trận, mọi vết nứt đều lộ rõ".  

Là tài năng bản địa xuất sắc, Ridho khẳng định được chỗ đứng và cạnh tranh sòng phẳng vị trí với các cầu thủ Indonesia có dòng máu Hà Lan vốn được đào tạo bài bản tại châu Âu. Trước đó, anh từng mang băng thủ quân dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ Indonesia giành HCV SEA Games 2023 và vào đến bán kết giải vô địch U23 châu Á 2024.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và cộng đồng mạng sau trận thua 0-3, thủ lĩnh sinh năm 2001 tỏ ra điềm đạm. Anh coi áp lực dư luận là một phần tất yếu của đời sống bóng đá, sẵn sàng đón nhận những ý kiến mang tính đóng góp xây dựng và chủ động bỏ qua những bình luận đi quá giới hạn.

Mang trên mình trọng trách thủ quân, Ridho đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân, đồng thời chủ động xốc lại tinh thần cho các đồng đội trong thời điểm khủng hoảng.  

"Giờ là lúc cả đội phải đoàn kết. Đừng chỉ vui khi chiến thắng, mà phải dũng cảm đối mặt và rút ra bài học khi thất bại", anh cho hay. "Trong phòng thay đồ sau trận đấu, chúng tôi đã ngồi lại và hạ quyết tâm cùng nhau, là bắt buộc phải thắng Singapore. Không còn con đường nào khác".

PV (SHTT)