Sau thất bại ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trước đội tuyển Việt Nam, làn sóng thất vọng bao trùm lên các cầu thủ Thái Lan.

Dẫu vậy, khoảng cách hai bàn chưa thể dập tắt hy vọng của thầy trò HLV Anthony Hudson. Đội trưởng Sarach Yooyen cùng các đồng đội đều đồng lòng hướng về trận lượt về với niềm tin tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Trong hiệp 1 trận chung kết lượt đi, Thái Lan đã nhập cuộc ấn tượng và thi đấu tốt trước đối thủ nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Tiếc nuối lớn nhất thuộc về pha dứt điểm trúng xà ngang của Seksan Ratree. 

24-1787543741-doi-truong-thai-lan-2-0-khong-phai-la-ty-so-khong-the-lat-nguoc

Chia sẻ về trận đấu, Ratree cho biết: “Tất nhiên, thật đáng tiếc khi chúng tôi không giành chiến thắng, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Chúng tôi cần khắc phục những thiếu sót và hướng tới thắng lợi. Tôi thực sự thất vọng khi cú sút lại trúng xà ngang. Tôi rất muốn ghi bàn để tạo lợi thế, nhưng bóng lại đập trúng xà ngang."

Nỗi niềm tiếc nuối khi bỏ lỡ các tình huống ngon ăn cũng được tiền đạo Yosakorn Burapha bày tỏ: "Tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội. Bản thân tôi cũng vậy nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi nghĩ nếu tận dụng được những cơ hội đó, chúng tôi đã có thể làm chủ thế trận. Nếu ghi được bàn trong hiệp một, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, chuyện đã qua rồi, giờ chúng tôi phải tập trung cho trận đấu tiếp theo."

Dù vậy, Yosakorn Burapha khẳng định trận chung kết lượt về phía trước là thời gian để toàn đội cùng nhau chiến đấu nhằm hướng đến ngôi vô địch: “Tôi nghĩ toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi việc sẽ không quá khó khăn nếu chúng tôi cùng nhau chiến đấu. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan sẽ đến cổ vũ thật đông đảo. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch. Cơ hội vẫn còn đó, đừng vội từ bỏ hy vọng. Các cầu thủ vẫn chưa bỏ cuộc và sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng”.

Nhìn nhận về sự khác biệt giữa hai đội ở khâu dứt điểm, hậu vệ trái Usama Thiengkham cho biết: "Bản thân tôi cảm thấy thất vọng về kết quả này, nhưng tất cả các cầu thủ đều đã nỗ lực hết sức. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể tận dụng được các cơ hội ngon ăn hay dứt điểm thành công, trong khi ĐT Việt Nam lại làm được điều đó."

Đội trưởng Sarach Yooyen cho rằng thể thức lượt đi - lượt về mang lại cơ hội để anh và các đồng đội sửa sai: "Thật may là trận chung kết diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về. Nghĩa là vẫn còn một trận đấu nữa, thêm 90 phút nữa để nỗ lực. Tôi nghĩ tỷ số 2-0 vẫn chưa phải là cách biệt quá lớn. Tôi tin rằng toàn đội vẫn đang chiến đấu và sẽ cố gắng vực dậy ở trận lượt về."

Sarach Yooyen chỉ ra bài học sau những đòn phản công sắc bén các cầu thủ Việt Nam: "Chúng tôi đã để đối thủ thực hiện hai pha phản công và dễ dàng bị thủng lưới. Chúng tôi cần tập trung hơn. Tôi tin rằng ở trận lượt về, họ vẫn sẽ chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công."

"Chúng ta cần cảnh giác hơn trước các đợt phản công của họ và cố gắng tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tôi nghĩ tinh thần của toàn đội vẫn rất tốt. Mọi người đều tự tin rằng ở trận lượt về, nếu chúng ta ghi được bàn thắng sớm, thế trận sẽ xoay chuyển có lợi cho chúng ta", Yooyen nêu ý kiến.

PV (SHTT)