-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Thể thao
14/09/2021 06:42Đội trưởng tuyển fusal Việt Nam: ‘Tỷ số 1-9 phản ánh đúng trận đấu’
Đội tuyển futsal Việt Nam không tránh khỏi thất bại, thậm chí với tỷ số đậm 1-9, trước Brazil ở trận mở màn FIFA Futsal World Cup 2021 vừa kết thúc tại Litva.
Đối thủ từng 5 lần vô địch thế giới không cần thể hiện hết thực lực cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng trước tuyển futsal Việt Nam mới lần thứ hai dự Futsal World Cup.
Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng tuyển futsal Việt Nam Trần Văn Vũ tỏ ra thất vọng, nhưng cũng thừa nhận thất bại 1-9 thể hiện đúng thực lực hai đội cho dù bản thân cùng đồng đội đã chơi nỗ lực và quyết tâm.
Văn Vũ nói: “Tỷ số 1-9 phản ánh đúng trận đấu. Chúng tôi còn nhiều điều phải cải thiện ở hai trận đấu tới tại Futsal World Cup. Toàn đội còn mắc nhiều lỗi phòng ngự, đặc biệt ở khâu kèm người với tiền đạo đối thủ.”
Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang cũng cho hay: “Gặp đối thủ mạnh khiến Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu dù đã chơi thận trọng. Chúng tôi cần phải cải thiện nhiều khâu kèm người. Tuy nhiên, việc ghi bàn vào lưới Brazil ở trận đấu đã qua cũng đã là hạnh phúc của đội. Hy vọng trận đấu sau chúng tôi sẽ chơi tốt hơn.”

Trước đối thủ Brazil, đội tuyển futsal Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công mà không thể cầm bóng. Đối thủ từ Nam Mỹ kiểm soát hoàn toàn trận đấu nên lần lượt dễ dàng chọc thủng lưới thủ môn Hồ Văn Ý.
Nhưng đội tuyển futsal Việt Nam cũng có một được bàn thắng nhờ công của Khổng Đình Hùng sau pha phối hợp chớp nhoàng từ một tình huống đá biên.
Thất bại đậm với tỷ số 1-9 trước Brazil không phải điều quá tồi tệ bởi giúp tuyển futsal Việt Nam có thêm nhiều bài học ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Đoàn quân huấn luyện viên Phạm Minh Giang không giữ được thế trận trước sức ép của đối thủ, dễ dàng bị loại bỏ trong các pha tranh chấp, đặc biệt khi thể lực bị ảnh hưởng.
Đây chắc chắn là điều sẽ cần được cải thiện ở hai trận đấu còn lại ở vòng bảng với Panama (ngày 16/9) và Cộng hòa Séc (ngày 19/9).
Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (29 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (29 phút trước)





