Thể thao

Đội trưởng West Ham bị cảnh cáo vì nhường Lingard sút phạt đền

Tiền vệ đội trưởng Declan Rice cho biết HLV David Moyes chỉ định anh là người sút phạt đền chứ không phải Jesse Lingard.

Trong trận đấu giữa West Ham và Leeds United vào rạng sáng nay, Jesse Lingard đã tự mang về quả phạt đền cho đội nhà từ một pha đi bóng lắt léo.

Sau đó, cầu thủ này đã xin Declan Rice được thực hiện quả phạt 11m và tiền vệ này đồng ý. 

Trên chấm phạt đền, Lingard dứt điểm không thành công và để thủ thành Meslier cản phá. Tuy nhiên, ngay sau đó anh đã băng vào sút bồi để ghi bàn thành công.

Đội trưởng West Ham bị cảnh cáo vì nhường Lingard sút phạt đền

Chia sẻ về tình huống này sau trận đấu, Rice cho biết anh có thể phải chịu sự chỉ trích nếu Lingard sút hỏng:

"Lingard muốn thực hiện quả phạt đền đó và tôi đồng ý. Tôi không phải mẫu người luôn muốn giành bóng để dứt điểm. Dẫu vậy, nếu anh ấy sút hỏng thì tôi phải chịu trách nhiệm. Vì trước đó HLV đã chỉ định tôi là người sút phạt đền".

"Sau trận đấu, HLV David Moyes có nói rằng lần sau tôi nhất định phải là người thực hiện trọng trách đó".

Rõ ràng Lingard đang có phong độ cao và tạo được ấn tượng với các cầu thủ West Ham kể từ khi gia nhập. Anh đã ghi được 4 bàn thắng trong 6 trận đấu gần nhất. Phong độ cao của cầu thủ 28 tuổi giúp West Ham đang bay cao ở vị trí thứ 6 trên BXH và sẵn sàng cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu ở mùa giải năm sau.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)