Đội tuyển futsal nam Việt Nam (hạng 20 thế giới) đã gây sốc lớn khi nhận thất bại 2-4 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Malaysia (hạng 70 thế giới) trong trận đấu mở màn tại SEA Games 33 vào chiều 16/12.

Trước thềm SEA Games 33, tuyển futsal nam Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia, đặc biệt khi đội bóng này vừa được thăng hạng 20 thế giới. Nhiều người dự đoán Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhất là sau khi Malaysia vừa thua đậm Thái Lan 1-7.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tìm được bàn mở tỷ số do công của Nguyễn Đa Hải ở phút thứ 3. Tuy nhiên, niềm vui này rất ngắn ngủi. Ngay lập tức ở phút thứ 4, Malaysia đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha đột phá tốc độ và dứt điểm của Ahmad Harith Naim, đánh bại thủ thành Văn Tú.

Dù kiểm soát bóng và dồn ép liên tục, tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật và phản công sắc bén của Malaysia. Sự mải mê tấn công cùng với những khoảng trống ở khâu phòng ngự đã khiến Việt Nam phải trả giá đắt.

Phút thứ 7, Malaysia nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống đá phạt gián tiếp hiểm hóc, xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam.

Khó khăn chồng chất khi Việt Nam nhận thêm hai bàn thua liên tiếp nữa ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai, khiến tỷ số bị dẫn sâu là 1-4.

Trong khi hàng công thi đấu bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đối phương, những nỗ lực muộn màng của HLV Diego Giustozzi với chiến thuật power-play chỉ giúp Việt Nam có thêm một bàn gỡ ở những phút cuối do công của Mạnh Dũng.

Chung cuộc, tuyển futsal nam Việt Nam nhận thất bại 2-4, một cú sốc lớn cho người hâm mộ.

Nội dung futsal nam SEA Games 33 quy tụ 5 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Với thất bại ở trận ra quân trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, mục tiêu cạnh tranh vị trí top 2 của futsal Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội tuyển sẽ phải nỗ lực rất lớn trong các trận đấu còn lại để vực dậy hy vọng.

TN (SHTT)