-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Thể thao
07/05/2022 18:00Đội tuyển futsal Việt Nam tăng tốc, sáng lại hy vọng đoạt vàng tại SEA Games 31
Kết thúc chuyến tập huấn tại Thái Lan, ngày 5/5, ĐT futsal Việt Nam phải mất một ngày để di chuyển từ Bangkok về Hà Nam. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chiều 6/5, thầy trò ông Phạm Minh Giang đã ra nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam để tập luyện. Đây cũng là buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu chính thức ở SEA Games 31 của ĐT futsal Việt Nam. Chất lượng mặt sân tốt, ánh đèn đảm bảo nên HLV Phạm Minh Giang tỏ ra hài lòng với nhà thi đấu.

“Mặt sân tốt, đúng với AFC. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại như ở World Cup là sử dụng mặt sân gỗ. Nhưng dù sao, mặt sân này cũng đã tốt lắm rồi. Mặt sân thi đấu đúng với mặt sân tập luyện của ĐT futsal Nam VN từ trước giờ nên cảm giác bóng đã quen”, ông Phạm Minh Giang cho biết.
Do mới trở về từ Thái Lan nên thuyền trưởng ĐT futsal Việt Nam cũng không yêu cầu các học trò tập luyện nhiều. Các bài tập chủ yếu của ĐT futsal nam Việt Nam cải thiện khả năng tổ chức tấn công cũng như dứt điểm. Trong buổi tập đầu tiên này, 2 cầu thủ Thịnh Phát và Gia Hưng phải tập phục hồi với các trợ lý thể lực ở bên ngoài sân do chấn thương nhẹ trong quá trình thi đấu ở Thái Lan.
Nói về kết quả của chuyến tập huấn khi giành 2 trận thắng và thua 1 trận trong chuyến giao hữu tại Thái Lan, HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Về kết quả 3 trận tập huấn tại Thái Lan, các cầu thủ tiến bộ hơn giải trước là dứt điểm và khâu kiểm soát bóng. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi tốt hơn, tiến bộ hơn nên kết quả khả quan hơn”.

Một vấn đề nữa đem đến cảm giác hài lòng cho thuyền trưởng của ĐT futsal nam Việt Nam là vấn đề thể lực. “Khi một giải đấu kết thúc thì chúng tôi luôn nhìn lại những điểm yếu để khắc phục. Mọi người cũng có thể thấy ở giải futsal Đông Nam Á vừa qua là thể lực yếu. Thế nên ở đợt tập trung lần này, tôi đã đẩy cường độ tập luyện lên cao hơn. Cầu thủ ăn uống tốt hơn nên thể lực đã cải thiện rất nhiều”, ông Giang cho biết.

Theo HLV trưởng Phạm Minh Giang, ĐT futsal Việt Nam chủ yếu ôn lại các bài tập về kỹ chiến thuật đã được miệt mài xây dụng trong thời gian qua trong những ngày còn lại trước khi bước vào SEA Games 31, đồng thời, nghiên cứu đối thủ để tìm phương án hóa giải.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (14 phút trước)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (43 phút trước)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (1 giờ trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (1 giờ trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (1 giờ trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (1 giờ trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (3 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)