-
102 người chết và mất tích, 9.035 tỷ đồng mất trắng do mưa lũ ở miền Trung -
Bữa cơm nóng giữa tâm lũ Đắk Lắk: Từ những ngày uống nước mưa, ăn mì sống đến phút giây vỡ òa vì được cứu trợ -
Hiện trường tan hoang vụ xe tải tông loạt xe ở vành đai 3 trên cao, hé lộ kết quả đo nồng độ cồn -
Đây là chiếc iPhone rẻ nhất có màn Dynamic Island, trang bị vẫn mạnh đủ dùng thêm 4 năm chưa lỗi thời -
Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có -
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh
Thể thao
11/10/2024 13:06Đội tuyển Indonesia mất điểm theo kịch bản cay đắng, HLV Shin Tae-yong nhận thẻ đỏ trong cơn giận dữ
Không có đội hình với toàn bộ 11 cầu thủ nhập tịch như dự đoán, đội tuyển Indonesia bước vào chuyến làm khách trước Bahrain với... 10 vị trí nhập tịch. Cầu thủ duy nhất không thuộc nhóm nhập tịch góp mặt trong đội hình xuất phát là Risaldi Malik. Bên cạnh những cái tên đã xuất hiện ở các đợt tập trung trước, HLV Shin Tae-yong có thêm trung vệ Mees Hilgers - người sở hữu mức định giá lên tới 7 triệu euro, cao hơn cả đội tuyển Việt Nam.
Cuộc đọ sức diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà Bahrain cố gắng thực hiện những tình huống phối hợp ban chuyền. Trong khi đội khách Indonesia chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công.
Thế bế tắc bị phá vỡ ở phút 15 sau một siêu phẩm đá phạt trực tiếp của cầu thủ Bahrain. Marhoon đưa trái bóng theo quỹ đạo rất khó, đập xà ngang rồi bật xuống vào trong khung thành. Thủ môn Indonesia chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.
Sau bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Bahrain tiếp tục duy trì được sức ép. Thống kê chỉ ra rằng họ cầm bóng nhiều hơn và tung ra tới 9 pha dứt điểm trong hiệp một. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Paes mới giúp Indonesia không nhận thêm bàn thua.
Kiên nhẫn phòng ngự, thời cơ bất ngờ xuất hiện với Indonesia ở phút bù giờ. Cú tạt bóng từ cánh phải của Jenner đưa bóng chạm một cầu thủ Bahrain và thay đổi quỹ đạo. Hàng thủ đội bóng Tây Á có một khoảnh khắc lúng túng và bóng tìm đến chân Oratmangoen. Chân sút đang chơi bóng tại Bỉ nhanh chân dứt điểm tung lưới san bằng tỉ số 1-1.
Sang hiệp hai, HLV Shin Tae-yong sớm đưa ra những điều chỉnh. Tân binh Eliano Reijnders - em ruột của tiền vệ đội tuyển Hà Lan Tijjani Reijnders - được đưa vào sân. Những phút đầu hiệp đấu, đội khách duy trì được thế trận khá cân bằng với Bahrain và có thời điểm còn kiểm soát bóng nhiều hơn.
Sự tự tin và quyết liệt của đội tuyển Indonesia khiến đối phương gặp khó khăn. Chủ nhà Bahrain không còn lấn lướt như hiệp một. Số tình huống lên bóng xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm cũng giảm đi đáng kể.
Trong thế trận với tốc độ tương đối chậm, đội tuyển Indonesia bất ngờ có bàn thắng. Tiền đạo Rafael Struick cứa lòng hiểm hóc đưa bóng đi vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.
Tình thế đảo chiều. Đội tuyển Indonesia bình tĩnh thực hiện các pha phối hợp nhằm kéo dài thời gian, giữ vững lợi thế. Còn các cầu thủ Bahrain vội vàng dâng lên tấn công nhưng lại thiếu đi sự chính xác trong những đường chuyền quyết định.
Những tưởng chiến thắng sẽ thuộc về Indonesia thì trận đấu lại xuất hiện thêm một bước ngoặt ở phút 90+9. Trong tình huống phạt góc, Sayed Hashim Isa kiến tạo Marhoon dứt điểm ở cự li gần gỡ hòa 2-2 cho Bahrain.
Bên ngoài đường biên, HLV Shin Tae-yong của Indonesia không giấu nổi vẻ giận dữ. Tổ trọng tài thông báo hiệp hai có 6 phút bù giờ. Nhưng rồi tiếng còi mãn cuộc chỉ vang lên ở phút 90+11, sau khi Indonesia phải nhận bàn thua thứ hai.
Ông Shin Tae-yong không hài lòng với việc trận đấu kéo quá dài hơn 6 phút bù giờ. Và phản ứng gay gắt khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nhận thẻ đỏ.
2-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển Indonesia vẫn đang bất bại tại vòng loại thứ ba World Cup 2026. Họ tạm thời xếp thứ năm trong bảng đấu với chỉ 1 điểm kém hơn các đội thứ ba và thứ tư. Đây là thành tích rất ấn tượng của đội bóng xứ Vạn đảo và cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên.
Dù vậy, việc đánh rơi chiến thắng trên sân của Bahrain đã ngăn tuyển Indonesia tiến một bước dài trên BXH. HLV Shin Tae-yong và các học trò rõ ràng có lý do để nuối tiếc.
Kết quả: Bahrain 2-2 Indonesia
Bàn thắng
Bahrain: Marhoon 15', 90+9'
Indonesia: Oratmangoen 45+3', Rafael Struick 74'
Đội hình ra sân
Bahrain: Ebrahim Lutfalla, Amine Benaddi, Waleed Al Hayam, Abbas Al Asfoor, Ali Madan, Mohamed Marhoon, Mahdi Abduljabbar, Ali Haram, Vincent Ani Emmanuel, Komail Al Aswad, Abdulla Al Khalassy
Indonesia: Maarten Paes, Mees Hilgers, Jordi Amat, Jay Idzes, Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Malik Risaldi, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick, Thom Haye
BXH Bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)
- Tình trạng hoa hậu gặp nạn ở Miss Universe 2025 chuyển biến xấu, nằm ICU ít nhất 7 ngày (09:30)
- Pogba trở lại sân cỏ sau 811 ngày vắng bóng (09:22)
- Liên Bỉnh Phát công khai hôn bạn gái 6 năm giữa concert (09:14)
- 4 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào vào cuối tháng 10 âm (09:10)
- 102 người chết và mất tích, 9.035 tỷ đồng mất trắng do mưa lũ ở miền Trung (09:02)
- "Huyền thoại côn tay" kinh điển của Nhật chính thức ra mắt: Đẳng cấp vượt thời gian, có ABS, giá mềm (09:00)
- 5 năm sau ly hôn, tôi vẫn bị chồng cũ mạt sát vì muốn đón con về (38 phút trước)
- Bữa cơm nóng giữa tâm lũ Đắk Lắk: Từ những ngày uống nước mưa, ăn mì sống đến phút giây vỡ òa vì được cứu trợ (42 phút trước)
- 7 thói quen buổi sáng âm thầm kéo tăng cholesterol xấu, nguy hại tim mạch (49 phút trước)
- Thắng 6-0 ở trận mở màn, U17 Việt Nam vẫn phải xếp sau U17 Malaysia ở giải châu Á (49 phút trước)