-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Thể thao
03/01/2024 14:30Đội tuyển Indonesia thua đậm 0-4 trước ngày chạm trán tuyển Việt Nam
Tập trung từ sớm với đội hình bao gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, đội tuyển Indonesia nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Lực lượng mà HLV Shin Tae-yong nắm trong tay là sự kết hợp của những lứa cầu thủ trẻ từng được đầu tư trọng điểm cho U20 World Cup và hàng loạt ngôi sao nhập tịch.
Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Indonesia trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2023 là Libya. Trên BXH FIFA tuyển Libya xếp thứ 120, đứng thấp hơn Thái Lan (xếp thứ 113) nhưng nhỉnh hơn Indonesia (146).
Bước vào trận đấu, HLV Shin Tae-yong tự tin sử dụng đội hình 4-2-3-1 thiên về tấn công cho tuyển Indonesia. Chơi cao nhất trên hàng công là tiền đạo được đào tạo tại Hà Lan Rafael Struick. Phía sau anh là bộ ba Saddil Ramdani, Dimas Drajad và Dendy Sulistyawan.
Tuy nhiên, các tình huống tấn công của tuyển Indonesia đã vấp phải một hệ thống phòng ngự chặt chẽ đến từ Libya. Đội bóng châu Phi tranh chấp quyết liệt và thường chiến thắng trong những tình huống đấu tay đôi nhờ thể hình và thể lực vượt trội.
Không tìm được bàn thắng sớm, tuyển Indonesia dần tỏ ra lép vế và phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công của đối phương. Nhưng rồi tới phút 25, đội bóng xứ Vạn đảo đã nhận bàn thua đầu tiên khi Ahmed Mohamed Rajab Ekrawa lập công cho tuyển Libya.
Những sự điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Shin Tae-yong giúp tuyển Indonesia thi đấu tốt hơn ở đầu hiệp hai. Các đợt tấn công trở nên biến hóa và những khoảng trống để dứt điểm dần xuất hiện nhiều hơn. Một trong những cú ra chân của cầu thủ Indonesia đã đưa bóng đi đập xà ngang khung thành Libya.
Nhưng đúng vào thời điểm thế trận đang tốt lên, tuyển Indonesia lại đột ngột nhận bàn thua thứ hai. Hàng phòng ngự đội bóng xứ Vạn đảo gần như đứng sững lại để cho đội bạn thoải mái phối hợp trong vòng cấm địa. Omar Al Khoja chớp thời cơ dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.
Sau bàn thắng này, đội tuyển Libya chủ động duy trì lối chơi chắc chắn, khiến cho Indonesia gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Tới những phút cuối khi tuyển Indonesia dần xuống sức, đội bóng châu Phi mới bất ngờ tăng tốc và có thêm 2 bàn thắng do công của Al Qulaib và Al Qejdar.
Thất bại 0-4 chỉ ra rất nhiều vấn đề của đội tuyển Indonesia. Đoàn quân dưới quyền HLV Shin Tae-yong cho thấy sự tự tin khi cầm bóng tấn công nhưng lại thiếu đi sự chắc chắn và tập trung trong khâu phòng ngự. Ngoài ra, việc chơi đôi công với đối thủ vượt trội về nhiều mặt rõ ràng chưa phải là phương án tối ưu.
Đội tuyển Indonesia sẽ còn 2 trận giao hữu nữa trong những ngày tới (gặp Libya và Iran) để tổng duyệt trước khi bước vào Asian Cup 2023. Tại vòng bảng, tuyển Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam, Nhật Bản và Iraq.
Kết quả: Libya 4-0 Indonesia
Bàn thắng:
Libya: Ahmed Ekrawa 25', Omar Al Khoja 58', Al Qulaib 89', Al Qejdar 90+3'
Đội hình ra sân:
Libya: Murad Al-Wuheeshi, Osama Al-Sareet, Ali Almusrat, Ahmed Fakrounshaalah, Mehdi Kout, Mukhtar Al Shremi, Daniel Elfadli, Fadel Salama, Mohamed Tabal, Ahmed Ekrawa, Omar Al Khoja
Indonesia: Syahrul Trisna, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Marc Klok, Marc Klok, Saddil Ramdani, Dimas Drajad, Dendy Sulistyawan, Rafael Struick
Theo Chewy (Đời Sống & Pháp Luật)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (30 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (37 phút trước)
- Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp (41 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (42 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (55 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (59 phút trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)