Thể thao

Đội tuyển Pháp: Kỉ luật hay thành tích?

Karim Benzema đã bị loại khỏi ĐTQG Pháp sau scandal tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Nhưng việc anh không thể góp mặt trong đội hình lại trở thành một vấn đề lớn với “Gà trống Gaulois” khi EURO 2016 đang đến gần. Vì đơn giản, Benzema đang là tiền đạo số 1 của họ. Điều này đã đẩy bóng đá Pháp vào thế khó bởi giữa chuyện kỉ luật và thành tích, họ chỉ được chọn một mà thôi.

Karim Benzema đã bị loại khỏi ĐTQG Pháp sau scandal tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Nhưng việc anh không thể góp mặt trong đội hình lại trở thành một vấn đề lớn với “Gà trống Gaulois” khi EURO 2016 đang đến gần. Vì đơn giản, Benzema đang là tiền đạo số 1 của họ. Điều này đã đẩy bóng đá Pháp vào thế khó bởi giữa chuyện kỉ luật và thành tích, họ chỉ được chọn một mà thôi.


Ở hiện tại, Benzema đang có phong độ thăng hoa ở Real Madrid. Khi ra sân, anh là một phần không thể thiếu trong các cuộc tấn công của đội bóng Hoàng gia. Tiền đạo số 9 thường xuyên di chuyển với không gian rộng, đặc biệt nguy hiểm trong các pha tấn công nhanh. Anh là mẫu tiền đạo cắm thông minh, không chỉ làm tốt nhiệm vụ trung phong của mình mà còn là cầu nối giữa khu vực trung tuyến và hàng tấn công.

Có thể nói, tiền đạo người Pháp là chất kết dính hoàn hảo trong đội hình của Real. Ở mùa giải này, Benzema đã ghi 24 bàn, tuy không bằng Ronaldo nhưng hiệu suất đều đặn hơn tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tuy kém về mặt danh tiếng nhưng tầm quan trọng của Benzema thì chẳng hề thua kém người đồng đội của mình.

Trở về ĐT Pháp, không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của Karim Benzema. Mặc dù Les Blues còn khá nhiều cái tên nổi bật khác như Olivier Giroud, Anthony Martial hay Antoine Griezmann nhưng để đạt được phong độ và đẳng cấp như Benzema thì vẫn chưa ai thay thế được. Vắng anh, các phương án tấn công của đội bóng xanh lam sẽ không thể đạt hiệu quả cao nhất. Với lực lượng hiện tại, ĐT Pháp thực sự cần đến Benzema.

Đáng tiếc là tài năng của Benzema lại không thể cứu vãn cho tội lỗi của anh. Nhất là tội tống tiền vì chuyện nhạy cảm của người khác thì lại càng khó tha thứ. Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) có lí do để mạnh tay trong tình huống này. Hành động này vừa làm gương cho các cầu thủ khác để họ không đi vào vết xe đổ sau vừa không làm mất uy tín của bóng đá Pháp trong mặt bạn bè khu vực lẫn thế giới.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa rằng họ chấp nhận mất đi trụ cột của mình vào mùa hè sắp tới. HLV Didier Deschamps hiểu rõ đội bóng của ông không thể chỉ trông chờ vào một Giroud thất thường hay một Martial còn quá mới mẻ. Không có Benzema, sức mạnh của người Pháp giảm đi đáng kể. Và họ khó mà mơ mộng về việc xưng vương ở châu Âu.

Ngược lại, nếu FFF châm chước bỏ qua chuyện cho Benzema, ĐT Pháp sẽ có sự phục vụ của tiền đạo xuất sắc này. Và khả năng chinh phục danh hiệu họ chờ đợi 16 năm nay (kể từ năm 2000) cũng sẽ rõ ràng hơn. Nhưng nếu như thế, Benzema sẽ trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”.

Chẳng ai biết được thế hệ cầu thủ Pháp sau này liệu có vượt giới hạn hay không. Không những thế, hình ảnh bóng đá Pháp sẽ trở nên thực dụng và xấu xí chỉ vì chuyện thành tích. Tất nhiên, mỗi quốc gia có quyền lựa chọn và quyết định theo chính kiến của mình nhưng bóng đá nói riêng và thể thao nói chung vẫn có những ràng buộc vô hình mà mọi người phải chấp nhận tuân thủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó – Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Karim Benzema là sự mâu thuẫn giữa chuyện tài và đức. Và bóng Pháp cũng đang phải đấu tranh để quyết định nên đặt đạo đức cầu thủ hay thành tích quốc gia lên hàng đầu. Chuyện tưởng chừng như đã hạ màn nhưng khi đã khơi lại thì lại đẩy người ta phải suy nghĩ một lần nữa.

Theo Thể thao Việt Nam