-
Mai Phương Thúy và quá khứ học đường ít ai biết: Nữ sinh trường top sở hữu thành tích cực 'khủng' -
Hoài Linh sau loạt biến cố: Tự đi xe máy chạy show, âm thầm sở hữu cơ ngơi khủng ở Đồng Nai -
Phim về tù nhân Côn Đảo lọt top 5 phòng vé, cạnh tranh giữa loạt bom tấn tỷ đô -
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư cùng loạt sao Hoa ngữ “ế phim”: Ngay cả ngôi sao hạng A cũng khó tìm vai -
Lộ diện khoảnh khắc hẹn hò riêng tư của HIEUTHUHAI và bạn gái hot girl: Đàng trai che chắn kín mít -
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt 80 triệu người theo dõi, sức hút của mỹ nhân Tân Cương mạnh đến đâu? -
Sau cơn sốt phòng vé: Cát-sê diễn viên Việt tăng vọt, xuất hiện nhóm "sao 2 tỷ" -
Quỳnh Nga tuổi 38: Nhan sắc ngày càng cuốn hút sau khi công khai chuyện tình với NSƯT Việt Anh -
Á hậu Việt sang Phần Lan sau ly hôn, chật vật tìm nhà thuê để bắt đầu cuộc sống mới -
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân?
Thể thao
27/03/2018 05:39Đội tuyển Pháp - tập thể không có thủ lĩnh
HLV Didier Deschamp đã nổi điên sau khi các học trò của ông thua ngược Colombia 2-3 dù dẫn trước 2 bàn. Đó là trận giao hữu diễn ra ngay trên thánh địa Stade de France, trước mắt hàng chục nghìn khán giả nhà.
Nguồn tin của ESPN cho biết cựu danh thủ 49 tuổi có màn "sấy tóc" dữ dội với các cầu thủ của ông. Deschamp phê phán học trò thiếu tập trung, thiếu nỗ lực và thiếu luôn cả thái độ đúng đắn. Deschamp nói các học trò đá như vậy là "không thể chấp nhận nổi" và quả quyết nếu còn thi đấu kiểu này thì đừng mơ tiến xa ở World Cup 2018.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, đây là lần thứ ba cựu đội trưởng tuyển Pháp nhiếc móc học trò. Lần đầu tiên là trận thua trên sân Albani hồi tháng 6 năm 2015, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016. Lần thứ hai diễn ra trong giờ nghỉ giữa hiệp trận đấu với CH Ireland ở vòng 16 đội Euro 2016, khi Pháp đang bị dẫn 1-0. Trong 6 năm cầm "Les Bleus", Deschamp chịu khá nhiều thất bại (15 trận thua trong tổng số 72 trận), nhưng thất bại này có thể là tệ nhất về mặt hình ảnh.
Dẫn trước 2-0 chỉ sau 26 phút, màn trình diễn của Pháp trong hiệp một đáp ứng mọi kỳ vọng của khán giả đối với ứng viên hàng đầu cho cúp vàng thế giới. Matuidi và Kante làm chủ khu trung tuyến, hàng tấn công với những Giroud, Mbappe và Griezmann chơi cực kỳ nhuần nhuyễn. Đội chủ nhà cống hiến hiệp đấu mãn nhãn với những pha phản công sắc như dao.
Mọi sự đảo chiều trong hiệp hai. Pháp mất kiểm soát hoàn toàn và ngừng chơi bóng như một tập thể. Họ không thể chuyền chính xác quá 3 đường chuyền. Họ lao đao trước sự thay đổi chiến thuật của Colombia và bị qua mặt dễ dàng khi đối thủ tìm thấy khoảng trống giữa các tuyến.
Stade de France biến thành Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Colombia đá như sân nhà và khiến Pháp mắc hàng loạt sai lầm: Kante mất bóng dẫn đến bàn gỡ 2-2, Varane phá bóng vào chân đội bạn, suýt biếu một bàn thắng còn Umtiti phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền phút bù giờ.
Các cầu thủ xứng đáng bị chê trách, họ tỏ ra quá ngạo mạn và thiếu nỗ lực. Nhưng còn Deschamp thì sao? Sự thờ ơ của ông đã khiến ĐT Pháp trả giá. Deschamp chẳng thay đổi gì bất chấp đội của ông đang gặp khó khăn còn đối thủ làm mới liên tục. Ông cứ đứng một chỗ để theo dõi trận đấu, tự chứng minh mình không có câu trả lời lẫn phương án B.
Công thức 4-4-2 của Deschamp đã hoạt động tốt trong 35 phút, và rồi sau đó nó bộc lộ hạn chế. Đó là lý do rất ít đội tuyển sử dụng sơ đồ 4-4-2. Nhưng Deschamp khẳng định đây là giải pháp tối ưu cho ĐT Pháp.
Thất bại muối mặt này đã tô đậm vấn đề thiếu thủ lĩnh tinh thần ở đội tuyển Pháp. Những đội bóng giàu truyền thống đều có thủ lĩnh. Tây Ban Nha có Pique, Ramos; Italy có "nhóm nghị sĩ" Buffon, Chiellini và Bonucci; Brazil có Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho. Còn Pháp? Không ai đủ khả năng thúc giục toàn đội tiến về phía trước và chiến đấu hết mình. Không ai xứng đáng làm "sư tử đầu đàn", truyền lửa, khích lệ, gắn kết các đồng đội.
Băng đội trưởng của Hugo Lloris chỉ là danh nghĩa, anh thiếu cá tính và thi đấu quá xa các đồng đội. Griezmann, Matuidi hay Varane đều quá hiền lành, ngại chỉ đạo còn Pogba thì nông nổi. Trong bối cảnh ấy, Didier Deschamp, vị thủ lĩnh lừng danh của ĐT Pháp ngày xưa, đáng lẽ phải đứng ra làm đầu tàu. Nhưng ông đã hoàn toàn đóng băng trong thời điểm cầu thủ và CĐV cần ông nhất.
Trận đấu với ĐT Nga bỗng trở nên cực kỳ quan trọng với Pháp. Deschamp dự định xoay tua cầu thủ trong hai trận giao hữu lần này, nhưng giờ đây trận thua Colombia khiến ông phải tính lại. Liệu có nên trao thêm cơ hội cho những người vừa thi đấu tệ hại, hay phát đi thông điệp mạnh mẽ bằng cách trình làng đội hình hoàn toàn mới? Đó là sự lựa chọn rất khó khăn và khi được hỏi trong buổi phỏng vấn sau trận đấu đó, Deschamp không có câu trả lời, ông chỉ nói sẽ xem lại băng hình rồi mới đưa ra quyết định.
Theo Hoàng Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Phó Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (1 giờ trước)
- Mai Phương Thúy và quá khứ học đường ít ai biết: Nữ sinh trường top sở hữu thành tích cực 'khủng' (1 giờ trước)
- Hoài Linh sau loạt biến cố: Tự đi xe máy chạy show, âm thầm sở hữu cơ ngơi khủng ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Tiêm kích F-16 Mỹ chặn nhiều máy bay gần sân golf của ông Trump (1 giờ trước)
- Sắp xét xử vụ án hối lộ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 đồng phạm hầu tòa (1 giờ trước)
- Ngày nào cũng uống 3 loại canxi, người phụ nữ 47 tuổi bất ngờ khi đi khám (1 giờ trước)
- HLV Malaysia: Không thắng được Việt Nam gần như đã là truyền thống (1 giờ trước)
- Lầu Năm Góc yêu cầu ngành quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí (1 giờ trước)
- Bé gái ăn xin tới cổng rạp cưới xin bánh bị cô dâu mắng té tát, nhưng vừa quay đi thì... (2 giờ trước)
- Hà Nội sáp nhập hai sở, thành lập Sở Ngoại vụ (2 giờ trước)