-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Thể thao
24/09/2018 16:12Dồn sức cho mục tiêu cuối
Mục tiêu cú đúp
Theo chỉ đạo của Thường trực BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban Điều hành Giải đã chính thức ra thông báo tạm dừng mọi hoạt động tổ chức thi đấu bóng đá thuộc các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia từ ngày 22/9 tới khi có thông báo mới nhất của Ban Điều hành Giải.
Sau khi VFF tạm dừng các giải đấu bóng đá trên toàn quốc từ ngày 22/9, các CLB V-League và hạng Nhất đã có kế hoạch phù hợp thực tế, cũng như chờ thông báo mới từ BTC giải.
Việc các giải đấu tạm nghỉ đã giúp các nhà tân vô địch V-League Hà Nội FC không phải thi đấu ngay với B. Bình Dương ở lượt về bán kết Cup quốc gia khi họ vừa vắt sức giành chiến thắng trên phố núi. Ngay sau khi có thông báo từ BTC giải, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đáp chuyến bay về Hà Nội.
Theo HLV Chu Đình Nghiêm: “Trận bán kết lượt về Cúp quốc gia chắc chắn phải tổ chức vào thời điểm thích hợp khác, nên trước mắt chúng tôi sẽ quay về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu vòng 24 V-League với B.Bình Dương nếu có thể tổ chức, còn không thì cũng sẽ phải sẵn sàng cho cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ ở vòng 25”.
Dù đã vô địch V-League 2018 sớm 5 vòng, nhưng nhiệm vụ của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc khi họ vẫn còn trận bán kết lượt về Cúp quốc gia với B.Bình Dương. Đây là danh hiệu duy nhất mà Hà Nội còn thiếu trong phòng truyền thống nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm từ trước đó đã dồn hết mình cho mục tiêu quan trọng này.
Gặp B. Bình Dương là thử thách không hề dễ dàng, vì ở trận bán kết lượt đi, họ đã bị B.Bình Dương cầm hòa ngay trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 3-3. HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã lên tiếng thừa nhận: “Chúng tôi đã để B.Bình Dương cầm hòa 3-3 trên sân nhà ở lượt đi bán kết Cúp quốc gia, vì vậy trận đấu lượt về chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, Hà Nội sẽ thi đấu cống hiến, khát khao và hy vọng chúng tôi sẽ may mắn vượt qua đối thủ để vào đến trận chung kết”.
Cuộc chạm trán giữa B.Bình Dương với Hà Nội ở bán kết Cup quốc gia đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề xung quanh thời gian thi đấu của trận lượt về, thậm chí có thời điểm tưởng như B.Bình Dương sẽ bỏ cuộc mà không cần thi đấu để Hà Nội vào thẳng chung kết với FLC Thanh Hóa.
Theo đó, sau khi VPF tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu trận bán kết lượt về giữa B.Bình Dương với Hà Nội để tạo điều kiện cho các tuyển thủ U23 Việt Nam của 2 đội có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau quãng thời gian tham gia ASIAD 2018, B.Bình Dương đã phản đối quyết liệt và họ dọa sẽ không thi đấu nếu như VPF giữ nguyên lịch như vậy.
Cuối cùng VPF và Hà Nội đã phải chiều theo ý B.Bình Dương, khiến cho cuộc chạm trán giữa 2 đội ở vòng 24 V-League 2018 lại chuyển thành trận bán kết lượt về Cúp quốc gia, dù ban đầu đội bóng Thủ đô một mực từ chối ra sân vào ngày 23/9.
Thế nhưng, những lo lắng về việc các học trò không có được thể lực sung mãn nhất đã tạm qua đi với HLV Chu Đình Nghiêm khi chưa phải đá ngay. Quyết tâm là rất lớn nên việc chưa phải đá với B.Bình Dương lúc này cũng là quãng thời gian để ông Nghiêm và các học trò có thể phục hồi thể lực tốt nhất trước khi bước vào trận quyết đấu.
Với ưu thế tuyệt đối mà Hà Nội thể hiện ở V-League mùa này, khi đã phá kỷ lục vô địch V-League sớm của B.Bình Dương và đồng thời họ cũng san bằng số lần vô địch với đối thủ thì việc có sự chuẩn bị tốt nhất đang đem lại những kỳ vọng lớn để có thể vượt qua đối thủ để tiến vào chung kết Cup quốc gia cũng như hoàn thành cú đúp ở mùa giải này của Hà Nội FC.
Nỗ lực trụ hạng
Những đội bóng được điểm danh sáng giá nhất lúc này cho suất xuống hạng và phải đi đá play-off chính là SXKT Cần Thơ, Nam Định và Sài Gòn. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo là ứng viên được chỉ mặt rõ nhất cho suất xuống hạng khi cả lực lượng, lẫn tinh thần đều đang trong cơn bĩ bách nhất. Mạch thua liên tiếp suốt giai đoạn lượt về đã khiến họ chôn chân nơi đáy bảng và khoảng cách điểm với Nam Định đứng ngay trên chỉ là 3 điểm nên khoảng nghỉ ngơi này là điều cực kỳ quý giá để họ tìm ánh sáng cuối đường hầm cho riêng mình.
Hiện tại, XSKT.Cần Thơ kém đội xếp thứ 12 là Sài Gòn FC 5 điểm và kém đội thứ 13 Nam Định 3 điểm và về lý thuyết cơ hội để họ “thoát cửa tử” vẫn còn khá rộng. XSKT.Cần Thơ được ví như kẻ cùng đường và chưa biết chừng 3 vòng đấu cuối, họ sẽ chơi tất tay nhằm cứu vãn tình thế.
Và khi bị đẩy vào thế buộc phải thắng, rất có thể tinh thần, sự quyết tâm của họ sẽ là vũ khí lợi hại. “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng”- HLV Vũ Quang Bảo lên tiếng khẳng định trước 3 vòng đấu cực kỳ quan trọng của đội. Ông Bảo quyết tâm lớn cho mục tiêu trụ hạng thì ông Sỹ của Nam Định cũng quyết tâm chẳng kém khi cũng đã tuyên bố “còn nước, còn tát”.
Sau 2 trận hòa hú vía trước FLC Thanh Hóa và Hải Phòng, Nam Định sẽ bước vào “trận chung kết” nữa gặp HAGL, có ảnh hưởng lớn đến số phận của mình ở cuối mùa. Lúc này, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang kém đội xếp thứ 12 là Sài Gòn FC chỉ có 2 điểm và hoàn toàn có thể mơ về cái kết có hậu cho mình.
Trước những thời khắc quan trọng, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang nắm chặt tay nhau để chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng. Sau giai đoạn lượt đi, Nam Định bị coi là đội có nhiều khả năng xuống hạng Nhất. Tuy nhiên, ở lượt về này, sự xuống dốc không phanh của XSKT.Cần Thơ đã khiến cho cơ hội “đào thoát” của đội bóng thành Nam lớn lên nhiều.
Thậm chí lúc này Nam Định đang hướng đến mục tiêu sẽ không phải đá play-off. Sau những trận hòa đầy nhọc nhằn và quý giá trước những đội bóng mạnh hơn vừa qua, thuyền trưởng của đội Nam Định đã chia sẻ: “Tôi rất mừng khi các cầu thủ luôn nỗ lực hết sức trong các trận đấu khó khăn vừa qua. Nam Định sẽ tiếp tục chơi hết sức trong giai đoạn tới. Bây giờ còn nước thì phải tát thôi!”.
Trong khi đó, thất bại ở trận “chung kết ngược” trong trận derby trước CLB TP HCM cũng đã khiến CLB Sài Gòn phải hết sức nỗ lực trong những trận đấu cuối cùng đầy cam go. Ngoài sự chuẩn bị về chuyên môn, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cũng siết chặt tay nhau, thể hiện sự đồng lòng để vượt qua giai đoạn này.
Mới đây toàn bộ các thành viên của Sài Gòn FC đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện với hình ảnh logo của CLB trên trang Facebook cá nhân với khẩu hiệu “khi chúng ta là một” để thay cho lời khẳng định về sự đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể.
Theo Thanh Hà (Daidoanket.vn)
- Xiaomi 17 vừa ra mắt đã giảm cực sâu, camera khủng "đè bẹp" iPhone 17e, không ngán Galaxy S26 Ultra (15/03/26 23:20)
- Danh tính kẻ ngang nhiên cướp của tại phòng tập, nạn nhân có hành động gây bất ngờ khi bị cướp (15/03/26 22:48)
- Giáo sư 92 tuổi chia sẻ 5 bí quyết sống thọ, lưu ý các món nên ăn vào bữa sáng và bữa trưa (15/03/26 22:33)
- AI dự đoán gây sốc về đội vô địch World Cup 2026 (15/03/26 21:55)
- Trận đấu giữa Lamine Yamal và Lionel Messi bị hủy (15/03/26 21:35)
- Lâm Đồng: Tình hình đôi vợ chồng nghèo mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy trong vườn cà phê (15/03/26 21:18)
- Houthi dọa đóng Eo biển Bab el-Mandeb (15/03/26 21:07)
- Nguyên nhân vụ chồng bắn chết vợ và sát hại người đàn ông ở Hưng Yên, hé lộ nơi tìm thấy nghi phạm (15/03/26 20:55)
- Trích xuất camera vụ 2 mẹ con tông trực diện chàng trai đi xe máy, 1 người tử vong tại chỗ ở Đồng Tháp (15/03/26 20:43)
- Manh mối quan trọng về kẻ bắn chết vợ bằng 3 phát súng, sát hại thêm 1 người đàn ông rồi bỏ trốn ở Hưng Yên (15/03/26 20:31)