-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao?
-
"Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng
-
Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8
-
"Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học
Thể thao
02/11/2022 14:02Đồng đội cũ của Lewandowski phải đi ăn xin

Dawid Janczyk bắt đầu nổi lên từ khi 18 tuổi. Trong màu áo CLB mạnh nhất Ba Lan là Legia Warsaw, anh đã ra sân 42 trận và ghi 9 bàn. Chứng kiến phong độ tốt của anh, các CĐV Ba Lan hy vọng anh sẽ là chủ công mới của ĐTQG.
Thậm chí khi Janczyk tỏa sáng tại Legia Warsaw, Robert Lewandowski vẫn còn ở đội hình 2 của CLB này. Thời điểm đó, Janczyk được đánh giá cao hơn Lewandowski rất nhiều.
Một cách nhanh chóng, CSKA Moscow đưa Janczyk về và với mức thu nhập hậu hĩnh, anh bắt đầu tự thưởng cho mình một cuộc sống tự do quá đà. Janczyk dành nhiều thời gian đi bar, nốc rượu và dùng cả chất kích thích. Dĩ nhiên, phong độ của cầu thủ này sa sút không phanh, khiến CSKA Moscow phải đẩy anh sang Lokeren của Bỉ.
Nhưng ở đây, thói hư tật xấu của Janczyk còn nghiêm trọng hơn. “Trong ngày thi đấu mà anh ấy vẫn uống tới nửa chai rượu”, HLV Yanchik Kobyletsky từng dẫn dắt cầu thủ này nhận xét.
Sự thiếu chuyên nghiệp của Janczyk khiến CLB từ chối trả lương cho anh. Một loạt đòn trừng phạt khiến cầu thủ này lao dốc không phanh, về cả chuyên môn lẫn hậu trường.

Năm 2012, bố vợ Janczyk từng kể lại rằng anh “không ở nhà trong nhiều ngày, thay vào đó họ nhìn thấy nó vất vưởng ở các trạm xăng để xin tiền mua rượu”. Chứng kiến điều này, NHM Ba Lan hết sạch hy vọng về người mà họ từng một thời còn đặt nhiều niềm tin hơn Robert Lewandowski.
“Một Lewandowski kém triển vọng đã chuyển đến Bayern với tư cách là nhà vô địch Bundesliga hai lần và lọt vào chung kết Champions League với Dortmund”, Futbolnews.pl viết.
Năm đó, Lewandowski dần trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, với mức lương hàng trăm ngàn euro/tuần, trong khi Janczyk, người đã nhiều lần sát cánh cùng anh tại ĐT Ba Lan, phải bán đi từng chiếc áo đấu, từng tấm huy chương.
Anh cũng bán luôn chiếc ví Louis Vuitton đắt tiền của vợ, lấy đi chiếc dây chuyền vàng của con gái mình, thứ được trao cho cô bé khi làm lễ rửa tội để có tiền mua rượu. Tất cả đã bị lu mờ bởi một cơn say điên cuồng.

Đến năm 2020, người ta thấy Janczyk ngồi bất tỉnh trên mặt đất, sống cuộc đời vô gia cư. Cư dân địa phương thậm chí đã phải gọi cảnh sát để hỗ trợ cựu tuyển thủ quốc gia này.
Nhưng rồi từ dưới vực sâu, Janczyk đã kịp đứng dậy. Anh tham gia cai nghiện, lao đầu vào tập luyện trong phòng thể hình. Cầu thủ này nhất quyết bám trụ với sự nghiệp quần đùi áo số. Phần thưởng là trong 1 năm qua, anh đã được các đội bóng nghiệp dư và bán chuyên như Górnik Mysłowice, Polonia Jastrowie, Sadownik Waganiec chiêu mộ.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Buông tay để con lớn (08:41)
- Bỏ hình thức "đuổi học", học sinh bị kỷ luật cao nhất chỉ viết kiểm điểm (08:38)
- Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm rất mạnh (08:38)
- MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2 đã ra lò: Từ đầu đến cuối như là Rap Việt! (08:37)
- 224 ứng dụng Android độc hại vừa bị Google cho bay màu (08:34)
- Lái xe "chặt chém" 2,5 triệu đồng cuốc taxi từng có tiền án về tội cướp tài sản (08:22)
- 9X TPHCM nuôi vịt từ trứng lộn, chăm như con, đưa đi làm, chụp ảnh kỷ niệm (08:20)
- Lãnh đạo Hamas tái xuất, tiết lộ khoảnh khắc bị Israel không kích ở Qatar (08:14)
- Số phận lại "trêu" Công Phượng và đồng đội? (08:10)
- Phương Ly vừa "nâng cấp" vòng 1? (08:10)




