-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
20/05/2024 16:03Đồng đội của Haaland ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid
Arda Guler đã mở tỷ số cho đội khách bằng một pha dứt điểm chuẩn xác trước khi Joselu nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu xuất sắc. Real dẫn 2-0 sau 30 phút đầu. Nhưng từ đây, Sorloth bắt đầu tỏa sáng.
Phút 39, anh đánh đầu hiểm gỡ lại 1 bàn. Nỗ lực của Sorloth gần như ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh bởi 2 pha dứt điểm gọn gàng của Vazquez và Guler, giúp Real Madrid dẫn 4-1 trong hiệp 1. Nhưng vào hiệp 2, Sorloth đã bùng nổ với 3 pha lập công mang 3 phong cách khác nhau.
Chỉ trong 8 phút từ 48 đến 56, anh đã 3 lần khiến Lunin phải vào lưới nhặt bóng. Đầu tiên, tiền đạo người Na Uy đánh đầu ghi bàn gỡ lại 2-4. Sau đó, anh xử lý gọn gàng, ngoặt bóng qua các hậu vệ áo trắng ghi bàn và cuối cùng, cầu thủ này chạm bóng 1 chạm tinh tế ấn định tỷ số không tưởng 4-4.
Có lẽ việc Villarreal thực hiện 3 sự thay đổi người cùng lúc vào đầu hiệp 2 đã khiến Real bất ngờ. Nhưng cũng khó có thể tin mình Sorloth lại ghi tới 4 bàn vào lưới Real Madrid chỉ trong 17 phút. 6 vòng trước họ chỉ thủng lưới tổng cộng 3 bàn nhưng chỉ 1 trận, Real đã nhận nhiều hơn bàn thua của quãng thời gian trước đó cộng lại.
Đối với Real, Ancelotti sẽ không quá lo lắng về kết quả hòa 4-4 này, vì họ đã giành chức vô địch La Liga và chơi với đội hình dự bị. Tất cả là để dành sức cho trận chung kết UEFA Champions League với Borussia Dortmund.
Trong khi đó, Villarreal đã không còn suất dự cúp châu Âu mùa tới. Những gì vừa xảy ra chỉ mang ý nghĩa cá nhân.
Theo đó, Sorloth tiếp bước Castellanos để trở thành chân sút hiếm hoi 4 lần sút tung lưới Real Madrid. Năm ngoái, Castellanos cũng ghi 4 bàn vào lưới Real giúp Girona thắng 4-2.
Theo AS, trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của Real, CLB này mới ghi nhận 11 cầu thủ ghi 4 bàn vào lưới mình. Người ghi nhiều bàn nhất trước Los Blancos trong một trận đấu là Esteban Echeverria (5 bàn khi khoác áo Real Oviedo hồi 1947).
4 bàn vừa qua cũng giúp Sorloth vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của La Liga. Chỉ còn 1 vòng nữa và rất có thể, Sorloth và Erling Haaland, hai chân sút của ĐT Na Uy, sẽ giành Vua phá lưới của hai giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm La Liga và Ngoại hạng Anh. Sorloth đang cách nhóm bám đuổi 2 bàn còn Haaland đã nhận danh hiệu Vua phá lưới từ đêm qua.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (2 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (2 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)