-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
27/05/2019 22:40Đồng nghiệp bức xúc khi Trọng Hoàng 'ngồi chơi xơi nước' vẫn lên ĐTQG
Theo kế hoạch, vào ngày 27/5 HLV Park Hang-seo chính thức chốt danh sách ĐT Việt Nam dự King’s Cup trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, cũng phải sau một cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ tại LĐBĐ Việt Nam giữa các thành viên trong Ban huấn luyện, bản danh sách đến buổi tối mới được chính thức chốt lại.
Rõ ràng có thể nhận thấy, HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin cùng các cộng sự đã phải cân nhắc rất kĩ về nhiều yếu tố trước khi quyết định chọn ai, bỏ ai.
Tuy vậy, bản danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn vẫn tạo ra những bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ.
Được nhắc tới nhiều nhất có lẽ là trường hợp của Trọng Hoàng. Nguyên nhân cũng dễ hiểu bởi tiền vệ sinh năm 1989 chưa hề thi đấu bất cứ một phút nào từ đầu mùa giải 2019 tới nay, nhưng cuối cùng anh vẫn có tên trong danh sách tập trung đội tuyển.
Câu chuyện của Trọng Hoàng xuất phát từ những lùm xùm liên quan đến chuyển nhượng hồi đầu mùa giải. Tiền vệ 30 tuổi tưởng như đã trở lại đội bóng cũ SLNA thì cuối cùng bất ngờ chuyển sang đầu quân cho Viettel.
Chính điều này khiến cho đội bóng quân đội không kịp đăng ký Trọng Hoàng vào danh sách thi đấu ở lượt đi V.League và cầu thủ người Nghệ An phải chấp nhận cảnh "ngồi chơi xơi nước" suốt nhiều tháng nay.
Việc Trọng Hoàng chơi tốt ở những lần tập trung trước là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng liệu có bất công với những cầu thủ khác hay không, khi họ cũng rất nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua với mong muốn có tên trong danh sách tập trung đội tuyển?
Tất nhiên, khi trái bóng chưa lăn, mọi đánh giá vẫn còn rất mơ hồ. Xin được kết lại bằng ý kiến của một cầu thủ đang chơi bóng tại V.League, người có nhiều năm gắn bó và thực sự hiểu "bóng đá Việt Nam là như thế nào" vừa lên tiếng với chúng tôi về trường hợp Trọng Hoàng:
"Một cầu thủ từ đầu mùa không đá một phút nào lại được gọi lên, còn những người khác nỗ lực từ đầu mùa lại không đạt được thành quả gì. Đó cũng là điều đáng tiếc. Chạy đâu cho hết nắng, mà có những nơi nắng gắt lắm. Ai cũng hiểu bóng đá Việt Nam như thế nào. Biết vậy, nhưng rồi người ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình thôi".
Theo A Kha (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)