-
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt
Thể thao
17/05/2020 05:34Dortmund 4-0 Schalke: Haaland thăng hoa, Dortmund đại thắng trận Revierderby
Bàn thắng
Dortmund: Haaland (29'), Guerreiro (45', 63'), Hazard (49')
Dortmund bước vào trận derby vùng Ruhr với những tổn thất nặng về lực lượng khi đội trưởng Marco Reus cùng bộ đôi tiền vệ Axel Witsel và Emre Can vắng mặt vì chấn thương.
Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, ngôi sao số 1 Jadon Sancho cũng có vấn đề và không thể ra sân ngay từ đầu. Thậm chí, sát giờ thi đấu, tài năng 17 tuổi Gio Reyna cũng gặp chấn thương trong lúc khởi động và buộc phải nhường suất đá chính cho Thorgan Hazard.
Do đó, đội chủ nhà khởi đầu khá rối. Ở những phút đầu tiên, Schalke mới là đội chiếm thế chủ động khi có khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.
Sau vài phút đầu chập choạng, Dortmund dần lấy lại thế trận và bắt đầu dồn ép lại đội khách. Phút 24, từ đường tạt bóng bên cánh phải của Brandt, Erling Haaland nỗ lực dứt điểm từ cự ly gần nhưng đáng tiếc bóng lại đi ra bên ngoài khung thành.
Tới phút 29, tỷ số đã được mở cho Dortmund và người ghi bàn chính là Haaland. Xuất phát từ một pha tấn công đẹp mắt, Julian Brandt đánh gót điệu nghệ để Hazard băng xuống bên cánh phải trước khi đưa bóng chính xác để tiền đạo người Na Uy đệm bóng tung lưới Schubert.
Sau khi có bàn mở tỷ số, Dormund đẩy mạnh tấn công với những tình huống nguy hiểm liên tiếp nhưng cả Guerreiro và Dahoud đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.
Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Dortmund đã có bàn nhân đôi cách biệt. Guerreiro nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Thủ thành Schubert là người mắc lỗi lớn trong bàn thua này khi anh phá bóng lỗi vào chân đối thủ và cũng không khép góc đủ tốt.
Bước sang hiệp 2, Dortmund tiếp tục duy trì thế áp đảo và nhanh chóng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Từ một pha phản công chớp nhoáng, Brandt đã chuyền bóng thuận lợi để Hazard nâng tỷ số lên thành 3-0.
Tới phút 63, tỷ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà. Guerreiro hoàn thành cú đúp của bản thân sau pha phối hợp đẹp mắt với Haaland.
Những phút còn lại, Dortmund chủ động đá chậm lại trong khi Schalke không làm cách nào để tạo ra sự khác biệt. Tỷ số cuối cùng là 4-0 và Dortmund có màn trở lại hoành tráng hậu Covid-19.


Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (25 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (35 phút trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (35 phút trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (39 phút trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (45 phút trước)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (48 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trong nước ổn định, dầu thô quốc tế tăng nhẹ (57 phút trước)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (1 giờ trước)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (1 giờ trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (1 giờ trước)