-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
07/01/2019 03:15ĐT Australia bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận thua sốc trước Jordan
Ở giải đấu trước, ĐT Australia đã có chiến thắng 2-1 trước ĐT Hàn Quốc trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Đến với Asian Cup 2019, ĐT Australia không còn được đánh giá cao như cách đây 4 năm khi Tim Cahill và Mile Jedinak đã giã từ đội tuyển quốc gia trong khi Aaron Mooy và Mathew Leckie vắng mặt vì chấn thương.
Dù yếu hơn rất nhiều so với 4 năm trước nhưng ĐT xứ chuột túi vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với ĐT Jordan trong trận đầu ra quân. Tuy nhiên, thế trận trên sân lại không cho thấy điều đó.

Phút 12, Yousef Rawshdeh tung cú dứt điểm uy lực nhưng không thể thắng được thủ thành đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của Brighton & Hove Albion - Mathew Ryan.
Và bất ngờ đã đến ở phút 26. Xuất phát từ một quả đá phạt góc, bóng được tạt bổng vào trong vòng cấm địa Australia và Anas Bani Yaseen đã có cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc khai thông thế bế tắc.
Chưa đầy 5 phút sau, Jordan suýt có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Baha Abdel-Rahman thực hiện cú đá hoàn hảo đưa bóng về góc xa, nhưng thủ thành Mathew Ryan đã phản xạ xuất sắc khi đẩy bóng dội xà ngang bật ra.

Bước sang hiệp 2, ĐT Australia đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép các cầu thủ Jordan. Phút 62, Tomas Rogi thực hiện cú sút chân trái rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Amer Shafi không thế bắt dính bóng. Chris Ikonomidis ập vào đá bồi cũng không thành công.
Phút 78, cầu thủ gốc Phi Awer Mabil của Australia vung chân sút căng trong khu vực 16m50 và khung gỗ đã từ chối bàn gỡ hòa của nhà ĐKVĐ Asian Cup. Phút 87, mành lưới của Jordan rung lên sau pha ra chân nhanh của số 9 Jamie McClaren song trọng tài đã không công nhận vì lỗi việt vị.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu và ĐT Jordan đã tạo ra cơn địa chấn đầu tiên ở Asian Cup 2019 khi xuất sắc đánh bại nhà ĐKVĐ giải đấu.
VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Đội hình xuất phát của 2 đội:
Australia: Mathew Ryan, Milos Degenek, Mark Miligan, Massimo Luongo, Jamie Maclaren, Robbie Kruse, Aziz Behich, Trent Sainsbury, Awer Mabil, Tom Rogic.
Jordan: Amer Shafi, Feras Zeyad Shilbaya, Tareq Khattab, Baha Abdelrahman, Saeed Almurjan, Yousef Rawshdeh, Yaseen Mahmoud Bakheet, Khalil Baniateyah, Mousa Mohammad Suleiman, Anas Bani Yasen, Salem Alajalin.
Ghi bàn: Yasen 26'
Thái Duy (SHTT)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (57 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (58 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




