-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
28/06/2021 22:35ĐT Hà Lan tan, ghế của De Boer nát
ĐT Hà Lan đã biến mất khỏi EURO 2020 vì họ không thể ngăn cản Tomas Holes, một hậu vệ phải 28 tuổi, mặc áo số 9 một cách đáng kinh ngạc, có cặp đùi rắn chắc và khả năng di chuyển trên sân như một cơn lốc, được HLV sử dụng như một tiền vệ trung tâm trong trận đấu quan trọng nhất của cuộc đời.
Người ta luôn lo lắng về cách Frank de Boer sẽ xử lý các trận đấu ở vòng knock-out trực tiếp tại EURO 2020. Tấm thẻ đỏ của Matthijs de Ligt không phải là lỗi của HLV nhưng việc lựa chọn Patrick van Aanholt trong suốt giải đấu này thay vì Owen Wijndal, hậu vệ trái tài năng của AZ Alkmaar, chắc chắc là một sai lầm lớn.
Van Aanholt dường như kiệt sức khi kèm Petr Sevcik, dẫn đến quả đá phạt của CH Czech, rồi tiếp tục dẫn đến bàn mở tỷ số của Holes. Việc Van Aanholt buộc phải rời Crystal Palace và đánh mất vị trí vào tay hậu bối Tyrick Mitchell chắc chắn là dấu hiệu cho thấy anh không còn năng lực chơi bóng đỉnh cao nữa. Nhưng De Boer vẫn tin vào kinh nghiệm của anh ta và ở Budapest, niềm tin đó đã bị bội phản.
De Boer cũng đã quyết định sử dụng Quincy Promes sau khi De Ligt bị đuổi. Nhưng cầu thủ chạy cánh này dường như không biết anh ta phải ở đâu. Anh vào sân ban đầu để chỉ ra một sự chuyển đổi của hệ thống thi đấu, mặc dù không rõ liệu đội bóng của De Boer có đổi hàng ngũ vệ thành tứ vệ hay không.

Chỉ có cảm giác rằng Hà Lan đã nóng lòng thay đổi quá nhiều trong cùng một lúc, trong khi đối thủ CH Czech không có Pavel Nedved, Patrik Berger hay Karel Poborsky, vẫn bình tĩnh thi đấu theo bài bản tiễn Hà Lan về nước như đã được lên từ trước.
Hà Lan mới chỉ thắng 2 trận ở vòng knock-out trực tiếp tại các kỳ EURO kể từ khi họ đăng quang giải đấu này năm 1988. Thất bại trong đêm qua cũng chỉ nổi bật hơn 3 trận thắng dễ dàng ở một vòng bảng mềm nhất có thể. Mặc dù là nền bóng đá đã sản sinh ra vô số chiến lược gia tài ba, nhưng đêm quá, Hà Lan không có điều đó.
Ngay cả trước khi De Ligt bị đuổi, đội CH Czech mới thực sự là những người nắm quyền kiểm soát trận đấu. Thực tế, Holes đã hoạt động như một chú chó đánh hơi, bắt chết mọi tiền vệ sáng tạo của Hà Lan, và sự năng nổ của cầu thủ này đã dẫn đến bàn thắng thứ hai.
Từ đây, có vẻ như Van Aanholt sẽ chơi bóng trong đội hình ĐTQG sẽ là điều không tưởng và điều tương tự cũng xảy ra với Maarten Stekelenburg, thủ môn 38 tuổi có những ngày đẹp nhất cách đây hơn một thập kỷ. Với một chút may mắn, De Boer có thể đã đánh bại các đối thủ yếu hơn nhưng De Ligt là nền tảng phòng ngự của đội bóng này và ngay sau khi hòn đã tảng đó bị loại bỏ, cả hệ thống đã sụp đổ.
Wijndal, 21 tuổi, sẽ được sử dụng trong các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Stekelenburg sẽ được thay thế bởi Jasper Cillessen, người đã vắng mặt ở EURO 2020 vì COVID-19, hoặc Justin Bijlow 23 tuổi đầy hứa hẹn của Feyenoord cũng sẽ xuất hiện trong đội chính của Oranje.

Dưới đó, lứa cầu thủ U21 cũng có nhiều hứa hẹn với các gương mặt sẽ trở thành ngôi sao trong tương lại như Sven Botman, Devyne Rensch và Myron Boadu nếu họ tiếp tục tiến bộ. Cũng không nên quên rằng De Boer không có Virgil van Dijk ở EURO này.
Trận thua tan nát tối qua không phải là sự kết thúc của một chu kỳ mà là sự khởi đầu của một chu kỳ. Tất nhiên, câu hỏi lớn nhất là liệu De Boer có được sử dụng tiếp ở vị trí HLV trưởng hay không. Ông không phải là ứng cử viên xuất sắc nhất khi được bổ nhiệm vào tháng 9/2020, nhưng ông có lợi thế đang tự do.
Peter Bosz lẽ ra là một sự lựa chọn tốt hơn nhưng ông đang phụ trách Bayer Leverkusen vào thời điểm đó và hiện đang ở Lyon. Ai thực sự biết người tiền nhiệm Ronald Koeman của De Boer sẽ còn ở Barcelona bao lâu nữa? LĐBĐ Hà Lan đã rất hài lòng với Koeman trước khi HLV đột ngột ra đi để đến Barca.
Canh bạc chiến thuật của De Boer, liên quan đến việc từ bỏ 4-3-3 và quảng bá một hệ thống không quen thuộc với hầu hết các cầu thủ của đội, đã thành công nhưng không phải là một thành công vang dội. Nếu Koeman xuất hiện, De Boer có thể sẽ gặp rắc rối.
Theo Vũ Qua (Bongdaplus.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (46 phút trước)




