-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
18/02/2023 22:30ĐT nữ Thái Lan chính thức vỡ mộng World Cup
Thái Lan vào trận với tâm thế phòng ngự. Họ thi thoảng cũng lên được bóng nhưng trong tư thể khó, lại không có ai hỗ trợ, những Panyosouk hay Dangda đều không làm khó thủ môn tuyển nữ Cameroon.
Trong khi đó, với thể lực và tốc độ vượt trội, Cameroon đã dễ dàng kiểm soát trận đấu. Đại diện châu Phi sở hữu nhiều tình huống ăn bàn hơn. Nhưng trước hàng thủ đông người của Thái Lan, họ đã không thể tìm thấy mành lưới, đáng tiếc nhất là cú đá đập xà ngang của Abam ở hiệp 1.
Sang hiệp 2, Cameroon đẩy cao tốc độ tấn công. Họ tung vào sân tiền đạo Onguene, người đang thi đấu cho CSKA Moscow tại Nga. Liên tiếp những pha dốc biên được Nchout và Colette thực hiện khiến hàng thủ Thái Lan dần kiệt sức. Thậm chí trong những pha khống chế bóng, các cô gái Thái Lan còn không thực hiện thuần thục.

Thế trận này khiến điều gì đến cũng phải đến. Phút 79, sau hai pha xử lý lỗi của hàng thủ Thái Lan, Nchout, cầu thủ đang khoác áo Inter Milan, dũng mãnh băng xuống bên cánh phải. Cô tạt vào thuận lợi cho Onguene và những gì số 7 bên phía Cameroon làm là đưa bóng vào lưới trống. Tỷ số được mở cho Cameroon và coi như Thái Lan cũng buông tay từ đây.
Bởi thể lực cạn kiệt không giúp họ đưa bóng lên phần sân của đối thủ. 2 phút sau đó, Onguene còn ghi bàn thứ 2 cho Thái Lan. Cô khống chế khéo léo vặn người đối thủ trước khi dứt điểm sệt vào góc thấp cầu môn. Onguene có cú đúp, Cameroon có vé vào trận chung kết play-off với Bồ Đào Nha. Đội thắng sẽ gặp chính Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2023 (cùng Mỹ và Hà Lan).
Như vậy, chiến dịch vòng loại World Cup của Thái Lan chính thức dừng bước khi họ không thể vượt qua được “ngọn núi” đầu tiên là Cameroon. Bóng đá châu Á còn đợi một hy vọng nữa khi Đài Bắc Trung Hoa sẽ ra sân gặp Paraguay vào sáng mai.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




