-
Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở -
Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa -
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi -
Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta -
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá -
Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã -
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" -
Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương -
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng
Thể thao
05/08/2016 15:07"ĐT Việt Nam là những nhà vô địch, không phải Thái Lan"
Cụ thể, trọng tài chính Thein Thein Aye bất ngờ bẻ còi, không công nhận pha đá luân lưu thành công của Nguyễn Thị Liễu ở loạt sút thứ 6 dù trước đó đã thổi còi kết thúc trận đấu.
![]() |
| Tình huống trọng tài người Myanmar không công nhận pha đá 11 của Nguyễn Thị Liễu. |
Đáng nói hơn là trọng tài người Myanmar - bà Thein Thein Aye – ở rất gần pha bóng đó nhưng đã có nhận định sai lầm khiến ĐT nữ Việt Nam mất đi lợi thế trong loạt luân lưu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến các cô gái áo đỏ đánh rơi chức vô địch ở những loạt sút cuối cùng.
Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã có một trận đấu rất hay trước những cầu thủ đến từ xứ Chùa vàng. Các học trò của HLV Mai Đức Chung thủng lưới sớm sau pha đá phản lưới nhà của đội trưởng Chương Thị Kiều, nhưng sau đó đã dồn lên phần sân của đối phương để tìm kiếm chiến thắng. ĐT nữ Việt Nam đã tạo ra một thế trận lấn lướt với nhiều cơ hội ăn bàn trong suốt 120 phút, nhưng cuối cùng chỉ có được bàn gỡ hòa của Minh Nguyệt.
Vì vậy, có thể nói các cô gái áo đỏ đã chơi hay hơn và xứng đáng có được chức vô địch. Thế nhưng vận may cùng quyết định sai lầm của trọng tài đã không cho phép điều này xảy ra.
Chia sẻ quan điểm này, độc giả Nguyễn Đạt bình luận: “Thái Lan trận này chơi rõ ràng là phạm lỗi rất nhiều với mấy chị mà trọng tài không rút một chiếc thẻ vàng nào, đã thế chơi hoàn toàn yếm thế hơn Việt Nam. Chúng ta đã chơi hay hơn Thái, điều mà mấy anh cầu thủ nam trước đây chưa làm được khi mỗi lần đối đầu với họ”.
Cùng chung nhận định, độc giả Anh Duy QTTN cho rằng: “Xử ép quá rõ ràng. Bắt penalty thủ môn Thái Lan ra gây sức ép tâm lý cho cầu thủ Việt Nam, nhưng thủ môn Việt Nam ra gây sức ép lại bị trọng tài cảnh cáo. Còn quả penalty rõ ràng là vào rồi, không hiểu sao trọng tài lại không công nhận. Thật khó hiểu. Mong VFF có công văn khiếu nại lên FIFA để lấy lại công bằng cho tuyển thủ Việt Nam”.
Có thể nói, sự phẫn nộ mà NHM Việt Nam dành cho vị trọng tài người Myanmar hoàn toàn có thể hiểu được. Myanmar là đội bóng đã bị ĐT nữ Việt Nam loại ở bán kết, thế nên NHM có lý do để cho rằng vị trọng tài nước chủ nhà đã xử ép những cô gái áo đỏ. Bên cạnh đó, chính HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng đội bóng của ông bị đối xử không công bằng trong rất nhiều tình huống của trận đấu chứ không chỉ riêng pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu.
Điều đặc biệt là những CĐV Thái Lan và Myanmar cũng cùng chung quan điểm với CĐV ĐT Việt Nam. Trang mạng Thaiwinds của Thái Lan sau trận thắng của đội nhà đã đăng những nội dung chúc mừng chiến thắng của ĐT nữ Thái Lan và khẳng định chức vô địch này không hề liên quan đến những quyết định của trọng tài. Thế nhưng đã có không ít những CĐV Thái Lan và Myanmar không đồng tình với quan điểm này.
![]() |
| Trang Thaiwinds cho rằng ĐT nữ Thái Lan thắng mà không nhờ vào quyết định của trọng tài. Ảnh chụp màn hình |
Độc giả Kyaw Thiha Win chỉ bình luận ngắn gọn: “Việt Nam thực sự là nhà vô địch. Trọng tài Myanmar đã sai rồi. Bà ấy đã mù”. Trong khi đó, một độc giả người Thái Lan giấu tên cũng cho rằng ĐT nữ Việt Nam mới xứng đáng lên ngôi: “Tôi tuy là người Thái nhưng tôi muốn xin lỗi ĐTQG của các bạn. Tôi chẳng hề tự hào gì về chiến thắng này. Các bạn xứng đáng là những nhà vô địch”.
Cũng có suy nghĩ như những CĐV Thái Lan nhưng độc giả người Myanmar Aung Zaw Myo lại thể hiện sự tiếc nuối cho thất bại của ĐT nữ Việt Nam: “Tôi là công dân Myanmar và tôi rất buồn với kết quả này. Trong tâm trí tôi, Việt Nam thực sự là nhà vô địch”. Cùng với đó, CĐVBanyar Nwet đã thay mặt NHM bóng đá Myanmar chúc mừng ĐT nữ Việt Nam: “Đúng rồi, Việt Nam là nhà vô địch. Từ những người dân Myanmar, xin được chúc mừng các bạn”.
Qua đó, có thể nhận thấy tình cảm của các CĐV trong và ngoài nước dành cho các Minh Nguyệt và các đồng đội. Quay trở lại Việt Nam, đã có rất nhiều độc giả của Zing.vn đã thể hiện tình yêu với ĐT nữ Việt Nam và dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung những lời động viên.
Độc giả Nguyễn Bá Lâm tin rằng, dù kết quả có thế nào thì các những cô gái của ĐT Việt Nam vẫn luôn ở trong tâm trí người hâm mộ: “Dù thắng hay thua tôi luôn luôn ủng hộ chị em. Mặc dù thua trong sự o ép của trọng tài nhưng chị em đội tuyển Việt Nam luôn là người vô địch trong lòng mỗi người, dân tộc Việt Nam. Hãy ngẩng cao đầu”.
Theo Kiệt Trần (Zing.vn)
- Tiểu thuyết 19+ sao chép cuộc đời Faker bị gỡ bỏ sau một ngày phát hành vì làn sóng phẫn nộ (15:30)
- Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở (15:29)
- Gánh vác công ty thay chồng 'hờ', người phụ nữ sa lầy nợ nần rồi lừa đảo (15:27)
- Thái Lan chính thức dời 10 môn thi SEA Games 33 vì lũ, U22 Việt Nam tiếp tục thay đổi địa điểm (15:24)
- Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa (15:04)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy bức xúc vì bị khóa tài khoản TikTok chính chủ với lý do khó đỡ (1 giờ trước)
- SUV cỡ A đồng loạt giảm giá mạnh, nhiều mẫu xe mới ra mắt đã mất gần 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Thị trường chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam đang có "khoảng trống hàng tỷ USD" (1 giờ trước)
- Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Cuộc đối đầu nghẹt thở giữa hai cựu thí sinh Olympia tại game show trí tuệ mới (1 giờ trước)

