-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
08/02/2015 13:44ĐT.Long An 3-1 B.Bình Dương: Trận đấu của những sai lầm
![]() |
ĐT.LA (áo đỏ) đã ngược dòng thành công trước B.BD. Ảnh: Nhật Anh |
ĐT.LA: Tài Em (54’), Chí Công (59’), Diabate (71’);
B.BD: Tăng Tuấn (3’)
Thẻ đỏ: ĐT.LA: Huỳnh Tấn Tài (75’)
Trong lịch sử tiếp đón B.BD ở sân Long An, ĐT.LA chưa một lần đánh bại được đội bóng miền Đông Nam Bộ. Khi đang thăng hoa với chuỗi trận bất bại, đội chủ nhà quyết tâm phá dớp. Nhưng khi trận đấu mới trôi qua chưa được 3 phút, ĐT.LA đã bị dội một gáo nước lạnh sau pha lập công của Tăng Tuấn. Trong bàn thua này, hàng thủ của đội chủ nhà khá lơi lỏng để Abass dễ dàng căng ngang và Tăng Tuấn trong thế không bị ai kèm đã thoải mái hạ gục Quốc Cường.
Tuy nhiên, bàn thua sớm dường như không làm ảnh hưởng đến tinh thần của ĐT.LA. Thậm chí, đoàn quân của ông Ngô Quang Sang lại chơi càng quyết tâm khi bị đẩy vào thế khó. Với lối đá quyết liệt, tập trung cao, đội chủ nhà đã khiến cho dàn sao của B.BD gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do ngoài bàn thắng mở tỷ số, nhà ĐKVĐ chỉ có 1 tình huống khác đáng để tiếc nuối trong 45 phút đầu tiên. Đó là cú sút phạt đưa bóng chạm góc chữ V của tiền đạo Công Vinh ở phút 20.
Khi trận đấu diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân thì ĐT.LA cũng không có nhiều cơ hội nào nguy hiểm về phía cầu môn của B.BD. Nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn ngay đầu hiệp 2 khi ĐT.LA đẩy nhanh tốc độ trận đấu, khiến cho hàng thủ của B.BD lúng túng, nên buộc phải giải nguy những pha hãm thành bằng những cú phá bóng hết đường biên ngang, giúp cho chủ nhà hưởng phạt góc.
![]() |
B.BD (xanh) đã phải trả giá vì những sai lầm ở hàng phòng ngự - Ảnh: Anh Tài |
Tận dụng những cơ hội từ chấm đá phạt cố định này, ĐT.LA đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở các phút 54 và 59 sau với các pha lập công của Tài Em và Chí Công để lật ngược thế cờ trong sự ngỡ ngàng của NHM trên sân. Phút 70, Diabate đã cướp được bóng sau một pha lóng ngóng của hậu vệ B.BD rồi dễ dàng tâng bóng qua đầu thủ môn Esele, qua đó, đào sâu cách biệt lên 2 bàn.
Phút 75, ĐT.LA chỉ chơi 10 người sau khi Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ vì pha chơi bóng bằng tay khá vô duyên. Trong cảnh 10 chống 11, đội chủ nhà buộc phải rút hết cầu thủ về 1/3 sân nhà để cố thủ, hòng bảo vệ tỷ số. Đó là lý do B.BD thi đấu hơn người nhưng vẫn tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành.
ĐT.LA: Quốc Cường, Chí Công, Tài Em, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Hải (Phan Tấn Tài, 84’), Tài Lộc, Thanh Cường, Quang Thanh, Nhật Tân, Lima, Diabate.
B.BD: Esele, Âu Văn Hoàn, Minh Đức (Xuân Luân, 79’), Phước Tứ, Đặng Văn Robert, Moses, Trọng Hoàng, Abass Dieng, Tăng Tuấn (Tiến Thành, 67’), Văn Bình (Tấn Tài, 65’), Công Vinh.
Theo H.Thủy (Bongdaplus.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




