-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại -
Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? -
Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời -
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh
Thể thao
06/06/2017 16:38Đua Bóng vàng: Messi trả giá vì "chọc giận" Ronaldo
Càng bị chỉ trích, chế giễu, Ronaldo càng trở nên đáng sợ. Chức vô địch La Liga, Champions League và sắp tới có thể là Quả bóng vàng được xem như lời đáp trả hoàn hảo nhất của CR7 gửi tới anti-fan, cũng như đại kình địch Lionel Messi.
![]() |
| Messi phải trả giá vì "chọc giận" Ronaldo |
Hành động của Messi không chỉ khiến CĐV Real, mà cả Cristiano Ronaldo "nóng mặt". Thời điểm đó, bất chấp Barca ở thế rượt đuổi Real trong cuộc đua tới ngôi vương La Liga, Messi vẫn trải qua mùa giải đặc biệt xuất sắc với 52 bàn/54 trận.
Thậm chí nếu xét về phương diện cá nhân, siêu sao người Argentina hoàn toàn vượt trội đại kình địch. Tất cả tin rằng, nếu bị Barca vượt mặt tại La Liga và thất bại trước Juventus ở trận chung kết Champions League, Ronaldo sẽ hết cơ hội đua tranh QBV cùng Messi.
Trớ trêu thay, khi mùa giải 2016/17 khép lại, người mỉm cười lại là Ronaldo. Không chỉ mang chức vô địch La Liga về cho Real, CR7 còn lập cú đúp vào lưới Juventus, góp công lớn vào chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch Champions League của "đội bóng Hoàng gia". Bản thân anh cũng đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới Champions League mùa thứ 5 liên tiếp và chạm tới cột mốc 600 bàn trong sự nghiệp.
Ở buổi lễ ăn mừng chức vô địch, CR7 đã bắt nhịp cho hàng nghìn CĐV hát vang câu hát “Cristiano, Ballon d'Or" như muốn khẳng định, ngoài anh ra, không có ai khác có thể xứng đáng hơn với danh hiệu cao quý nhất làng túc cầu.
Chưa hết, báo giới tình cờ phát hiện Ronaldo vừa ấn nút "thích" một bức ảnh chế của fan. Trong ảnh, CR7 hả hê nhìn đại kình địch "dâng" Quả bóng vàng cho mình. Những người hiểu chuyện đều biết, đó là cách Ronaldo đáp trả những anti-fan, cũng như chính Messi.
Từ trước đến nay, cứ mỗi lần bị đem ra làm tâm điểm chỉ trích, Ronaldo chỉ im lặng và chứng minh bằng thành tích sân cỏ. Không ít người phải nuốt hận vì cả gan "chọc giận" Ronaldo, và giờ đến lượt Messi.
Ronaldo có thể thua một trận đánh (Siêu kinh điển), nhưng lại thắng cả cuộc chiến. Với chức vô địch La Liga, Champions League, hiển nhiên anh mới là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng. Còn Messi, liệu có hối hận vì khoảnh khắc ăn mừng trên SVĐ Bernabeu?
| Ronaldo tuyên bố không muốn đá tiền đạo Trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Real Madrid TV, Ronaldo đã thẳng thừng phủ nhận, phong độ ấn tượng thời gian qua xuất phát từ quyết định đẩy anh lên đá tiền đạo của HLV Zinedine Zidane. "Mọi người nghĩ tôi đang đá như một tiền đạo cắm nhưng không phải. Không bao giờ tôi muốn chơi ở vị trí đó. Gần 600 bàn thắng trong sự nghiệp của tôi xuất phát từ hành lang cánh, tại sao tôi phải thay đổi?", trích lời siêu sao 32 tuổi. |
Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)
- Siêu lừa đang thụ án 11.196 năm bỗng chết trong tù, nghi tự tử (08:28)
- Vụ lừa đảo tiền mã hóa "3COMMAS": Giả mạo sàn quốc tế, dùng "Bot Trade" ảo để chiếm đoạt tài sản (08:23)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại (08:13)
- ‘Huyền thoại côn tay’ mới của Suzuki lộ ảnh thực tế: Thiết kế chất hơn Honda Winner R và Exciter 155 (45 phút trước)
- Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? (51 phút trước)
- Chuyện khó như lên trời vẫn xảy ra, Galaxy Z Fold7 giá 50 triệu, mở hộp nhận viên gạch nham nhở (55 phút trước)
- Cảnh sát Thái Lan đột kích khách sạn hạng sang, bắt giữ 29 người trong tiệc ma túy và tình dục thác loạn (1 giờ trước)
- Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của hai mẹ con nghi bị điện giật tử vong do ngập nước ở Đồng Tháp (1 giờ trước)
- Bi kịch tột cùng: Nỗi đau "quá sức chịu đựng" của người mẹ 3 lần mất con giữa mùa lũ (1 giờ trước)
