-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
17/06/2016 13:00Đức 0-0 Ba Lan: Xe tăng bất lực trước xe buýt
| Ozil trong vòng vây các cầu thủ Ba Lan. Ảnh: Reuters. |
Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn giữa Đức và Ba Lan lại trở thành trận đấu đầu tiên không có bàn thắng tại Euro 2016. Lối chơi toan tính và nặng về yếu tố chiến thuật khiến hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút.
Ba Lan chủ động chơi với đội hình lùi sâu và thường trực có chín cầu thủ bên phần sân nhà. Hai tiền đạo của họ là Lewandowski và Milik cũng trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên khi tích cực tranh cướp bóng. Trong khi đó, HLV Joachim Low vẫn tin dùng Gotze ở vị trí cao nhất dù biết trước phải đối đầu một hàng thủ số đông. Điều này hạn chế rất nhiều những miếng tấn công của Đức, trong hoàn cảnh cần một cầu thủ dứt điểm toàn diện.
Kết quả hòa giúp Đức tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C với bốn điểm. Ba Lan có cùng số điểm nhưng xếp thứ hai khi kém hiệu số bàn thắng. Đội đứng thứ ba là Bắc Ailen sau chiến thắng trước Ukraine, những người đứng cuối và chưa có điểm nào.
Đức là đội làm chủ trận đấu nhưng Ba Lan lại sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất. Tiền đạo Milik sẽ phải hối tiếc khi không thể đánh đầu mở tỷ số chỉ ít giây sau khi hiệp hai bắt đầu. Từ cú tạt bên cánh phải của Grosicki, Milik chỉ cách vạch vôi hai mét nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Chưa dừng ở đó, Milik còn có hai cơ hội ngon ăn khác trong hiệp hai nhưng đều không thành công.
Phía bên kia, Mario Gotze và Ozil là những cầu thủ sở hữu cơ hội tốt nhất. Gotze có một pha đối mặt ở góc hẹp, trong khi Ozil dứt điểm trong vòng 16m50 và đều bị thủ môn Fabianski cản phá. Sự xuất hiện của Mario Gomez và Andre Schurrle ở cuối trận không tạo được đột phá cho hàng công tuyển Đức.
Gotze là người ghi bàn quyết định giúp Đức vô địch World Cup cách đây hai năm nhưng cầu thủ này không còn là chính mình sau mùa giải phải ngồi dự bị và chấn thương liên tục ở Bayern. Màn trình diễn thất vọng trong trận ra quân gặp Ukraine khiến anh bị dự đoán phải ngồi ngoài nhưng HLV Joachim Low quyết tâm tin tưởng vào học trò cưng. Tuy nhiên niềm tin của ông không được đền đáp, trong bối cảnh Ba Lan đã chơi chặt chẽ ở phần sân nhà.
![]() |
| Cú đánh đầu chệch cột dọc ở sát khung thành Đức của Milik. Ảnh: Reuters. |
Hàng tiền vệ của Đức có trận đấu vất vả trước sức mạnh của Maczynski và Krychowiak. Sự thua thiệt khi tranh chấp khiến Ozil và Khedira đều phải nhận thẻ vàng ngay trong hiệp một. Bộ đôi tiền vệ Ba Lan hợp cùng hai trung vệ trở thành gọng kìm khép chặt trung tuyến đẩy Đức phải chuyển hướng tấn công sang hai cánh. Nhưng với một cầu thủ nhỏ con như Gotze ở vị trí trung phong thì cơ hội tấn công từ hai biên của Đức không mấy khởi sắc.
Lối chơi của Ba Lan trước Đức cho thấy không phải ngẫu nhiên họ được đánh giá là "ngựa ô" tại giải năm nay. Hàng thủ của Ba Lan được tổ chức tốt và có sự trợ giúp từ các tiền vệ chất lượng, và bên trên là hai tiền đạo độc lập tác chiến Lewandowski và Milik giúp hoàn thiện lối chơi phòng ngự phản công. Ba Lan chơi lép vế trước Đức nhưng họ thiếu may mắn mới không đánh bại Đức ngày hôm nay.
Lewandowski vốn không phải cái tên xa lạ với đội tuyển Đức, là đồng đội với cả hai trung vệ Hummels và Boateng tại Dortmund lẫn Bayern. Tiền đạo đội trưởng Ba Lan chấp nhận chơi lùi để lôi kéo hàng thủ Đức và điều đó tạo ra khoảng trống cho Milik, đáng tiếc là cầu thủ đang khoác áo Ajax lại không thể tận dụng.
Ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng, Đức sẽ gặp Bắc Ailen, trong khi đó Ba Lan tiếp Ukraine.
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (16:28)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (16:24)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (16:20)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (16:05)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (34 phút trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (39 phút trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (47 phút trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (52 phút trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)
