-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
22/04/2025 11:15Đức Giáo hoàng Francis và tình yêu với 'trò chơi đẹp nhất'
Là một người Argentina, không có gì bất ngờ khi Giáo hoàng Francis là người hâm mộ nhiệt thành của bóng đá. Thậm chí, giống như nhiều cậu bé lớn lên ở xứ tango, ông cũng chơi bóng khi còn nhỏ. Giáo hoàng từng cho biết, ông đã đá quả bóng làm bằng vải cũ trên đường phố Buenos Aires.
Alfredo Di Stefano, huyền thoại bóng đá người Argentina và 5 lần vô địch châu Âu cùng Real, cũng nói rằng, "có lẽ đã từng chơi bóng cùng Giáo hoàng trên phố, bởi các trận đấu thường xuyên được tổ chức từ sáng đến lúc trời tối dành cho mọi lứa tuổi".
Mặc dù vậy, với đức tính khiêm nhường, Giáo hoàng tiết lộ ông "không phải cầu thủ giỏi nhất nên bị đẩy xuống làm thủ môn". "Vị trí này là cách rèn luyện tốt để đối phó với những mối nguy hiểm đến từ mọi hướng", Giáo hoàng chia sẻ.

Trong những năm tháng tuổi trẻ, Giáo hoàng thường cùng cha đến xem các trận đấu của đội bóng địa phương San Lorenzo. Vì vậy, ông là người hâm mộ trung thành và đã rất vui sướng khi nhận được chiếc áo đấu của CLB vào năm 2013, khi ông trở thành Giáo hoàng.
Trên cương vị đó, ông đã gặp gỡ rất nhiều ngôi sao bóng đá. Nổi tiếng nhất trong số đó là Diego Maradona. Trong cuộc trò chuyện diễn ra vào năm 2014, ông từng đùa "vậy bàn tay nào có tội?", bởi Maradona vẫn nói bàn thắng bằng tay vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986 là "bàn tay của Chúa".
Theo tiết lộ của France24, Giáo hoàng Francis đã rất buồn khi ĐT Argentina bị Tây Đức đánh bại trong trận chung kết World Cup 1990 tổ chức tại Italia. Đó là lý do ông không còn xem bóng đá trên TV kể từ đó. Sau này, ông cập nhật diễn biến của CLB San Lorenzo thông qua vệ binh ở Vatican, người sẽ để kết quả và BXH trên bàn làm việc của ngài vào buổi sáng.
Cũng để tránh những tranh cãi không đáng có, Giáo hoàng luôn duy trì cái nhìn khách quan trước các đánh giá. Có lần, khi được hỏi về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, ông cho biết điều này tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

"Trên khía cạnh bóng đá, Maradona là cầu thủ rất tuyệt. Nhưng ở góc độ con người, ông ấy đã thất bại", Giáo hoàng nói, nhắc nhở về những tai tiếng của Cậu bé vàng. Ông cũng từng ban phước lên áo đấu của Cristiano Ronaldo, ca ngợi Lionel Messi là một "quý ông", đồng thời mô tả Pele là một "nhân cách lớn".
Trong một tuyên bố vào năm 2019, Giáo hoàng tuyên bố "bóng đá là môn thể thao đẹp nhất thế giới". Không dừng lại ở đó, ông coi bóng đá là một cách để kiến tạo hòa bình và giáo dục. Năm 2014, sân vận động Olympic ở Rome đã tổ chức một trận đấu vì hòa bình theo sáng kiến của ông.
Giáo hoàng cũng lo ngại trước sự phát triển của bóng đá trong thời đại truyền thông và thương mại hóa. Ông nhắc nhở các cầu thủ về "trách nhiệm xã hội" của họ. "Mục tiêu trong bóng đá là đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, vượt lên trên lợi ích cá nhân. Chúng ta đang phục vụ một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân chúng ta và vượt lên trên tất cả", Giáo hoàng Francis nhấn mạnh.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (12 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (27 phút trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (51 phút trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)




