-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
31/08/2018 20:40Đức Huy: 'Chúng tôi đã vượt qua nỗi buồn thua Hàn Quốc'
"Toàn đội rất buồn sau trận thua Hàn Quốc, vì không thể đi tiếp vào chung kết. Nhưng đến hôm nay, chúng tôi đã vượt qua nỗi buồn ấy và đang tập trung tối đa để chuẩn bị cho trận tranh HC đồng", Phạm Đức Huy chia sẻ trước buổi tập của Việt Nam ở Cibinong, Bogor sáng nay 31/8.
Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội sau đó gửi lời cảm ơn người hâm mộ ở quê nhà đã dành tình cảm cho đội Việt Nam bất chấp thất bại ở bán kết. "Người hâm mộ luôn là nguồn động viên lớn cho đội. Sau trận thua Hàn Quốc, chúng tôi rất xúc động khi biết ở quê nhà, đông đảo CĐV vẫn đổ ra đường để thể hiện tình cảm với đội tuyển. Chúng tôi hứa sẽ chơi hết mình để thắng UAE, đoạt HC đồng đền đáp người hâm mộ".
Trận tranh HC đồng giữa Việt Nam với UAE sẽ diễn ra trên sân Pakansari lúc 15h ngày mai, thứ Bảy 1/9. Đức Huy cho biết các cầu thủ trong đội đã được ban huấn luyện phổ biến thông tin về đối thủ. "UAE có nhiều cầu thủ ở lứa U21 và hai cầu thủ trên 23 tuổi. Họ có thể hình tốt, lợi hại với những pha tấn công ở trung lộ. Tôi và các tiền vệ trung tâm khác của Việt Nam chắc chắn sẽ có một trận đấu vất vả", tiền vệ đeo áo số 15 chia sẻ.
Theo Đức Huy, khó khăn lớn nhất với anh và đồng đội trong ít ngày qua là vấn đề hồi phục thể lực. "Mật độ thi đấu các trận gần đây quá dày. Sau trận tứ kết với Syria, đội trở về khách sạn rất muộn, còn bản thân tôi thì còn phải làm kiểm tra doping, nên hơn 1h sáng mới về phòng. Chúng tôi không có đủ thời gian để hồi phục thể lực", anh kể.
Tuy nhiên, tiền vệ này cho rằng dù có mệt đến mấy chăng nữa, khi bước ra sân, anh và các đồng đội vẫn chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo. "Nhìn lên khán đài, thấy các CĐV, tôi và anh em không chỉ thi đấu bằng sức khỏe, mà bằng cả tinh thần. Việt Nam chưa từng đoạt HC đồng ở Asiad, nên chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được tấm huy chương này".
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (17:02)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (36 phút trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (55 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (1 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (2 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (2 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)