-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
21/03/2019 21:30Ế vé U23 VN đá VL U23 châu Á: Các ‘thương binh’ cũng hết… mê bóng đá
Chỉ còn một ngày nữa bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh trên sân Mỹ Đình. Nhưng tới thời điểm hiện tại, tình trạng bán vé vẫn được cho là ế ẩm.
Theo ông Cấn Văn Nghĩa có chia sẻ mới đây, mới có khoảng 60% số vé (tương đương 24.000 vé) trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan và U23 Việt Nam - U23 Indonesia được bán hết.
Riêng trận mở màn gặp Brunei, do sức hút trận này được đánh giá không cao nên chỉ có lượng vé rất thấp được bán ra. Dường như sau sức hút từ AFF Cup 2018, người hâm mộ cũng đã bớt mặn mà hơn với những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh…
Có thể hiểu sức hút giải bị giảm xuống do hàng loạt những tên tuổi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Đức.. không tham dự do quá tuổi. Thay vào đó là lứa kế cận của các CLB V-League vốn chưa nhận được nhiều sự chú ý.
Thực trạng này cũng chỉ ra một sự thật phũ phàng, rằng người hâm mộ theo dõi bóng đá Việt Nam vẫn mang nặng tính phong trào. Thậm chí, còn mang nặng tính thương mại.
Còn nhớ hồi AFF Cup 2018, vé luôn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất từ phía người hâm mộ. Lượng vé cung không đáp ứng được cầu khiến trụ sở VFF thất thủ. Nóng nhất là khi những người lớn tuổi đi xe ba gác với mác “thương binh” quấy rối và quậy phá trụ sở Liên đoàn. Họ cũng khao khát mua được tấm vé với lý do để theo dõi đội tuyển Việt Nam.
Nhưng đến giải lần này, trụ sở VFF im ắng đến kỳ lạ. Không hề có một chiếc xe ba gác nào, cũng không còn cảnh người hâm mộ bủa vây xung quanh liên đoàn, tất cả đều bình thường như giải đấu còn lâu mới diễn ra.
Lực lượng an ninh lo cho giải lần này cũng “nhàn” hơn rất nhiều. Họ không cần phải túc trực bảo vệ trụ sở Liên đoàn như vài tháng trước đây. Nhiều người cho rằng sức hút của giải có thể tăng lên sau 1-2 trận đầu tiên, và trận gặp Thái Lan có lẽ sẽ lại HOT vì tính chất quan trọng của cuộc đối đầu đó.
Hãy chờ xem, điều ấy liệu có xảy ra?!
Theo Thiên Lý (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)