-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thể thao
16/10/2024 23:12Eric Cantona văng tục, mắng thẳng sếp MU vì dám 'phũ' với Sir Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson đã mất vai trò đại sứ toàn cầu của MU với mức lương 2,16 triệu bảng Anh một năm, sau cuộc gặp trực tiếp thẳng thắn với Sir Jim Ratcliffe. Quyết định này là một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí tại câu lạc bộ.
Sir Alex Ferguson, 82 tuổi, người từng gắn bó với MU trong 26 năm và giành được 38 danh hiệu, được cho là đã đón nhận tin tức này một cách vui vẻ. Sir Alex Ferguson vẫn được lãnh đạo MU chào đón tiếp tục tham dự các trận đấu của MU tại Old Trafford, nơi ông thường được chụp ảnh ngồi cạnh Sir Jim Ratcliffe.
Tuy nhiên, quyết định này của INEOS và Sir Jim Ratcliffe đã gây ra làn sóng phản đối từ các huyền thoại của câu lạc bộ, trong đó có Eric Cantona.
Trên MXH, cựu cầu thủ từng giành 9 danh hiệu với MU, trong đó có 4 chức vô địch Premier League, giận dữ viết: “Sir Alex Ferguson có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn ở câu lạc bộ cho đến ngày qua đời.
Đây là hành động thiếu tôn trọng. Thực sự là 1 điều đáng hổ thẹn. Sir Alex Ferguson mãi mãi là ông chủ của tôi. Và tôi sẽ ném tất cả bọn họ vào một túi phân lớn”.
Cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand cũng đã đưa ra quan điểm của mình về tin tức này khi đăng trên Twitter: “Nếu Sir Alex Ferguson có thể bị loại, thì không ai an toàn ở MU, bất kỳ ai cũng có thể bị như vậy ngay bây giờ. INEOS đang gửi thông điệp đến bất kỳ ai ở câu lạc bộ?!?”.
Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe đã chứng minh rằng ông không ngại làm mất lòng nhiều người khi quyết định những gì cảm thấy là đúng tại MU. Tỷ phú tập đoàn INEOS này đã sa thải 250 người, khoảng 1/4 nhân viên ở MU trong nỗ lực tiết kiệm chi phí ở CLB.
Ratcliffe cũng ra lệnh hủy bỏ những chi phí theo truyền thống ở MU mà ông thấy không cần thiết, bao gồm bữa tiệc giáng sinh, miễn phí cho các nhân viên đến sân Wembley xem trận chung kết FA Cup, từ chối chi thưởng 50.000 USD/năm cho những nhân viên cống hiến cho MU trên 30 năm.
Biên Thùy (SHTT)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (42 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)