-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Thể thao
11/11/2022 22:15Erik ten Hag hết kiên nhẫn với Van de Beek
Rạng sáng nay, MU đã giành chiến thắng 4-2 Aston Villa tại vòng 3 League Cup, qua đó trả món nợ thua 1-3 ở vòng 15 Premier League vào cuối tuần trước. Bốn cầu thủ lập công cho Quỷ đỏ trên sân Old Trafford là Martial, Rashford, Bruno và McTominay. Cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho cũng gây ấn tượng với một đường kiến tạo thành bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.
Cầu thủ chơi tệ nhất của MU ở trận đấu này là Van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan được xếp đá chính, nhưng chỉ 11 lần chạm bóng trong hiệp 1. Tính luôn cả trận, cầu thủ này có được tổng cộng 17 đường chuyền và 12 trong số đó đi đúng địa chỉ, đạt hiệu suất chính xác vỏn vẹn 71%.
Ở vị trí hộ công sở trường, Van De Beek không có được đường chuyền dài nào chuẩn xác (0/2, theo Sofascore). Ngoài ra, cựu cầu thủ Ajax còn 7 lần để mất bóng. Dấu ấn tích cực nhất của Van De Beek chỉ là 1 lần tắc bóng thành công.
Cựu sao Ajax giống như một người thừa của MU trên sân và bị rút ra nhường chỗ cho Anthony Elanga ở phút 62. Đáng nói, đây là trận thứ 2 liên tiếp Van de Beek được ra sân trong đội hình xuất phát. Ở trận thua 1-3 tại Villa Park, Van de Beek cũng chơi tệ và bị thay ra ở phút 65.
Theo ESPN, HLV Erik ten Hag gần như đã hết kiên nhẫn với cậu học trò đồng hương. Trận thắng Aston Villa rạng sáng nay gần như là cơ hội cuối để Van de Beek gỡ gạc lại sự nghiệp ở Old Trafford, nhưng anh không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.
Hồi đầu năm nay, ESPN tiết lộ các HLV tiền nhiệm của Erik ten Hag ở MU đều không tin Van de Beek đủ trình độ đá ở Premier League. Họ cùng quan điểm rằng cựu sao Ajax xứ lý bóng quá chậm và thiếu sức mạnh để thích nghi với giải đấu khắc nghiệt này.
Huyền thoại MU, Patrice Evra cũng khuyên Van de Beek nên rời Old Trafford để tìm kiếm CLB và giải đấu phù hợp hơn. Trong quá khứ, cựu danh thủ người Pháp đã từng thẳng thừng chê Van de Beek sau khi M.U vừa ký hợp đồng.
Vào Chủ Nhật tuần này, MU sẽ làm khách của Fulham tại vòng 16 Premier League. Đây là trận cuối cùng trước khi các đội bóng châu Âu nghỉ nhường chỗ cho World Cup 2022.
Hà Phương (Nguoiduatin.vn)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)