-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
26/11/2020 02:36Erling Haaland ghi bàn khủng khiếp hơn cả Ronaldo lẫn Messi
Trước Club Brugge tại Champions League rạng sáng nay (25/11), Dortmund tiếp tục thu về 3 điểm, trong đó Haaland chính là ngôi sao sáng nhất với cú đúp bàn thắng. Đây là pha lập công thứ 6 của ngôi sao 20 tuổi sau 4 lần ra sân ở giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB mùa này.
Thoạt nhìn thì đây là con số gây bất ngờ, nhưng nếu theo dõi Haaland thi đấu mùa trước, tất cả đã trở nên quá đỗi bình thường với tiền đạo này.
Ở mùa 2019/20, Haaland đã ghi 8 bàn sau 6 lần ra sân trong màu áo đội bóng cũ RB Salzburg tại Champions League. Gia nhập Dortmund vào tháng Giêng 2020, chân sút này tiếp tục cho thấy bản năng sát thủ với 2 bàn sau 2 trận ra sân trước PSG ở vòng 1/8.
Tổng cộng, cho tới thời điểm này của sự nghiệp, Haaland đã sở hữu cả thảy 16 bàn sau 12 lần thi đấu ở Champions League, hiệu suất gần 1,34 bàn/trận. Đặt lên bàn cân với hai siêu sao đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Haaland thực sự là một hiện tượng.
Sau 12 trận đầu tiên chinh chiến ở Champions League trong sự nghiệp, Ronaldo thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng nào. Trong khi đó, Messi khá khẩm hơn đôi chút với 2 bàn cho Barcelona.

Tuy nhiên, Haaland sẽ còn một chặng đường rất dài để bắt kịp hai huyền thoại này về số bàn ở Champions League. Hiện tại, CR7 đang là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với 131 bàn, còn M10 cũng đã có 118 lần làm rung mành lưới đối phương.
Tính rộng ra, kể từ thời điểm bắt đầu sự nghiệp (bao gồm cả cấp CLB lẫn ĐTQG) tới nay, Haaland đã ghi 89 bàn thắng, trong đó có 82 đến ở cấp CLB, khởi đầu từ đội bóng Molde của Na Uy. Quả thực, ở tuổi 20, Haaland đang trên đường trở thành "kẻ hủy diệt" của làng túc cầu đương đại và sự thăng tiến của anh chưa có dấu hiệu dừng lại.
Với hai bàn thắng vào lưới Club Brugge mới đây, Haaland đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 16 bàn nhanh nhất ở Champions League. Trước đó, hàng loạt kỷ lục khác đã bị tiền đạo người Na Uy xô đổ, song ít ai biết rằng cậu bé Haaland từng gây sốt trong quá khứ.
Năm 2006, trong bài kiểm tra bật xa tại chỗ, Haaland khiến nhiều người bất ngờ khi đạt thành tích 1,63 m, kỷ lục với một cậu bé mới 5 tuổi. Suốt 14 năm qua, chưa cậu bé nào có thể vượt qua thành tích này, và Haaland vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới môn bật xa tại chỗ.
Không chỉ có sức bật tốt, tốc độ cũng là thứ vũ khí lợi hại của Haaland. Ở cuộc so tài với PSG hôm 19/2, chân sút thuộc biên chế Dortmund còn gây sốt khi chỉ mất 10 giây để hoàn tất quãng đường 100 mét. Tính ở quãng đường 60 mét, Haaland chỉ cần 6,64 giây. Thành tích này chỉ kém kỷ lục chạy 60 mét thế giới của vận động viên điền kinh Christian Coleman 0,3 giây.
Tốc độ là một điểm mạnh của Haaland, nhưng sự đáng sợ của cầu thủ này thực tế nằm ở cảm quan không gian và khả năng dứt điểm vô cùng lợi hại. Anh là mẫu trung phong hiện đại, ít màu mè, đề cao sự đơn giản song đầy hiệu quả. Các bàn thắng của Haaland phần lớn tới từ kỹ năng di chuyển không bóng thông minh rồi tung ra những cú sút sắc lẹm. Theo dõi Haaland chơi bóng, người hâm mộ có thể cảm nhận được cựu ngôi sao của RB Salzburg sở hữu sự tự tin cũng như quyết đoán hiếm có, bất chấp tuổi đời còn trẻ.
Haaland từ hiện tượng bóng đá toàn cầu đã vụt sáng để trở thành một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất châu Âu lúc này. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu sau khi Ronaldo và Messi giải nghệ, chủ nhân của giải thưởng Cậu bé vàng 2020 sẽ bước lên để làm ông vua của làng túc cầu đương đại.
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




