Thể thao
14/11/2022 15:30Eto'o bị tố lộng quyền ở tuyển Cameroon, sẵn sàng loại công thần và đưa người nhà lên tuyển
Mới đây, Cameroon đã công bố danh sách 26 tuyển thủ dự vòng chung kết World Cup 2022. Một sự vắng mặt khiến nhiều người bất ngờ là Ngadeu-Ngadjui, trung vệ 31 tuổi có 53 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia. Anh cũng chính là người thực hiện pha kiến tạo ở phút 120+4 trong trận quyết định giúp Cameroon vượt Algeria 2-1 để giành vé dự World Cup hồi cuối tháng 3.
HLV Song đã không đưa ra lời giải thích nào về việc không triệu tập Ngadeu-Ngadju trong một cuộc họp báo được sắp xếp vội vàng hôm 9/11. Ngoài việc không triệu tập Ngadeu-Ngadjui, HLV Song còn gây bất ngờ khi điền tên hai cầu thủ Souaibou Marou và Jerome Ngom vào danh sách dự World Cup. Bộ đôi này vừa có lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia khi đá chính ở trận giao hữu hòa Jamaica 0-0 rạng sáng 10/11 (giờ Hà Nội).

Khi sự việc vẫn còn đang gây xôn xao thì Pedro David Jimenez, người đại diện của Ngadeu-Ngadjui bất ngờ đưa ra phát ngôn gây chấn động: "HLV trưởng Rigobert Song và cộng sự của ông ta chỉ là con rối của Eto'o. Chúng ta không thể nói khác được vì Eto'o là người quyết định tất cả".
Cũng theo Jimenez, Eto'o - bằng ảnh hưởng của mình, đã trực tiếp can thiệp vào các quyết định tuyển chọn cầu thủ ở đội tuyển quốc gia. Như đã biết, Samuel Eto’o đã bất chấp chỉ trích để bổ nhiệm Rigobert Song - người đồng đội cũ vào ghế HLV ĐT Cameroon vào tháng 2/2022.
Còn Mohammadou Idrissou, một cựu cầu thủ Cameroon thì nói toẹt ra rằng, sở dĩ Ngadeu-Ngadjui bị loại là bởi Samuel Eto’o đưa người thân lên ĐT Cameroon: “Chúng ta đều biết rằng Eto’o là người lên danh sách đó chứ không phải Song. Ngadeu-Ngadjui đã bị loại bỏ để nhường chỗ cho Nicolas Nkoulou bởi vợ Nkoulou là em họ của Eto’o. Chính Eto’o đã đưa Nkoulou trở lại ĐTQG”.

Độ xác thực càng tăng lên khi hôm 4/11, trong cuộc họp báo công bố danh sách 26 tuyển thủ Cameroon dự World Cup 2022, HLV Song nhiều lần ngập ngừng và bối rối vì không nhớ tên cầu thủ mà mình triệu tập.
Rắc rối dành cho Eto'o chưa dừng lại ở đó. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Cameroon còn bị tố thuê các thầy mo và thầy lang để làm việc với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia trong kỳ World Cup 2022.
Cơ quan truyền thông Pháp chuyên về châu Phi, RFI, đã đăng một số lời khai xác nhận tin tức gây tranh cãi này. Trong số đó có thông tin tuyển Cameroon được tư vấn bởi ảo thuật gia nước này là Nji Ousseni, người đã cung cấp thông tin về sự giúp đỡ cho các tuyển thủ với RFI.
“Khi World Cup đến gần, một số cầu thủ của “Sư tử bất khuất” đang sử dụng các thuật phù thủy, ma thuật,… với mục đích gây bất ổn cho đối thủ của họ… Đối với các giải đấu quan trọng như World Cup hoặc Cúp các quốc gia châu Phi, các cầu thủ thường yêu cầu sự phục vụ của tôi để cầu khẩn các vị thần nhằm gây rối loạn cho đối thủ", Ousseni nói với RFI.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
Bài đọc nhiều




