-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thể thao
22/04/2019 04:15Everton 4-0 MU: Quỷ đỏ đại bại trước thềm derby thành Manchester

Thất bại với tỷ số 0-4 đã khiến hy vọng lọt vào top 4 của Manchester United trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh họ sẽ phải đối đầu với kình địch Manchester City đang rất cần chiến thắng ở giữa tuần tới.
Theo tính toán của trang FiveThirtyEight.com, khả năng giành vé dự Champions League của MU chỉ có vỏn vẹn... 4%, nghĩa là ngoại trừ việc có một phép màu nào đó xảy ra, MU gần như chắc chắn sẽ không thể chen chân vào top 4.
Đây là một trận đấu mà MU đã thua một cách toàn diện, dù tỷ lệ kiểm soát bóng của họ nhỉnh hơn đối phương (51% so với 49% của Everton). Nhưng ở những thống kê quan trọng nhất, đội bóng của Solsa kém xa Everton: Trong khi đội chủ nhà tung ra 8 cú sút trúng khung thành của thủ môn David De Gea thì MU chỉ vỏn vẹn 1 lần gây khó khăn cho Jordan Pickford. Everton được hưởng tới 10 quả phạt góc sau những pha hãm thành nguy hiểm, trong khi MU chỉ có đúng 2 quả.
Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng các chân sút của Everton đã có những màn trình diễn hiệu quả đến kinh ngạc. Với chỉ số xGoal chỉ đạt 1,6 họ đã ghi được tới 4 bàn thắng - 3 trong số đó là những pha lập công rất đẹp mắt của Richarlison, Lucas Digne và Gylfi Sigurdsson.
Chiến thắng rất xứng đáng này giúp thầy trò HLV Marco Silva vươn lên bằng điểm Watford trên BXH, dù đội bóng cũ của chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Trong khi đó, MU rơi vào một cuộc khủng hoảng mini trong giai đoạn cuối mùa giải khi họ đã để thua 6/8 trận đấu gần nhất, trong đó có 5 trận thua liên tiếp trên sân khách. Những con số cho thấy MU đã chơi tệ hại, thiếu nhiệt huyết một cách khó hiểu: Đội khách chạy ít hơn đối thủ của mình tới 8,03km - con số chênh lệch lớn nhất kể từ trận thua 0-3 trước Tottenham trên sân nhà hồi đầu mùa. Những gì mà các cầu thủ MU thể hiện trên sân Goodison Park cho thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có rất nhiều việc để làm trong công cuộc tái thiết đội bóng thời kỳ hậu Jose Mourinho.
Bước vào trận đấu, MU ra sân với đội hình có 3 sự thay đổi so với trận thua 0-3 trước Barcelona hồi giữa tuần. Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Diogo Dalot được xếp đá chính ngay từ đầu, thay thế cho Jesse Lingard, Scott McTorminay và Ashley Young. Tuy vậy, những sự thay đổi này không mang lại nhiều khác biệt khi các cầu thủ đội khách chơi khá hời hợt ngay từ những phút đầu.
Trong khi đó, như để chứng minh trận thua Fulham với tỷ số 0-2 cuối tuần trước chỉ là tai nạn, Everton nhập cuộc rất tự tin, và các cầu thủ chủ nhà liên tục dồn ép đối phương, ngăn chặn hiệu quả những pha triển khai bóng khá chậm và thiếu ý tưởng từ phía đội khách.
Bàn thắng đầu tiên của đội chủ nhà đến trong một tình huống ném biên, khi Dominic Calvert-Lewin đánh bại Chris Smalling để kiến tạo cho Richarlison tung ra pha dứt điểm khá ngẫu hứng đánh bại thủ môn De Gea. Bàn thắng thứ 13 ở mùa này của chân sút Brazil cũng là bàn thủng lưới thứ 45 của MU, và đánh dấu trận đấu thứ 11 liên tiếp họ không thể giữ sạch lưới - thành tích tệ hại nhất trong 7 năm gần đây.
Bàn thua thứ 46, một kỷ lục buồn nữa của CLB, diễn ra sau đó chỉ 15 phút trong một tình huống phản công nhanh. Từ một quả phạt góc của MU bị Richarlison hóa giải, bóng tìm đến chân của Sigursson. Nhận thấy các cầu thủ phòng ngự của MU quá chậm chạp trong việc che chắn khung thành, tiền vệ Iceland đã tung ra một pha sút xa chuẩn xác khiến De Gea không kịp phản ứng.
Pha lập công của Lucas Digne ở đầu hiệp hai cũng là một siêu phẩm, khi hậu vệ người Pháp tung ra cú demi-volley hiểm hóc làm tung lưới MU sau một tình huống phạt góc. Trong pha dứt điểm của Digne, Anthony Martial tuy ở vị trí khá gần nhưng đã không kịp cản phá.
Càng chơi càng hay, Everton tiếp tục uy hiếp khung thành của De Gea và có thêm bàn thắng thứ 4 với pha dứt điểm đơn giản của Theo Walcott từ đường kiến tạo tinh tế của Sigurdsson, khép lại trận thắng đậm nhất của đội chủ nhà trước MU kể từ năm 1986.
VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Everton: Jordan Pickford; Seamus Coleman, Michael Keane, Kurt Zouma, Lucas Digne; Idrissa Gueye, Morgan Schneiderlin; Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Bernard; Dominic Calvert-Lewin.
MU: David De Gea; Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Diogo Dalot; Nemanja Matic, Fred, Paul Pogba; Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Anthony Martial.
Ghi bàn: Richarlison (13'), Sigurdsson (28'), Digne (56'), Walcott (64')

Tiểu Bạch (SHTT)








- Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ (20:00)
- Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ! (14 phút trước)
- Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!” (20 phút trước)
- Nam sinh 29 điểm không thể học trường quân đội được tiếp nhận vào ĐH Vinh (59 phút trước)
- Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu (1 giờ trước)
- Từ hôm nay, người Hà Nội được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư (1 giờ trước)
- Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối (1 giờ trước)
- Video: Động đất mạnh 7,4 độ ở Philippines rung chuyển mọi thứ, người dân hoảng loạn bỏ chạy (1 giờ trước)
- Truy tìm ô tô nghi tông nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ (2 giờ trước)




