Các CĐV The Blues vẫn chưa hết buồn bã vì đội nhà bị loại khỏi Champions League, thế nhưng hôm nay hoàn toàn có thể là một bi kịch khác trong trận Everton vs Chelsea tại vòng tứ kết của FA Cup.
Các CĐV The Blues vẫn chưa hết buồn bã vì đội nhà bị loại khỏi Champions League, thế nhưng hôm nay hoàn toàn có thể là một bi kịch khác trong trận Everton vs Chelsea tại vòng tứ kết của FA Cup.

Chỉ trước trận Everton vs Chelsea 3 ngày, sân Stamford Bridge chìm trong không khí “tang tóc” khi đội bóng áo xanh thất bại trước PSG. Không đơn giản chỉ là một trận thua trước nhà ĐKVĐ nước Pháp, mà đó là một bước lùi rất dài của The Blues. Sau trận đấu với đội bóng thành Paris, chẳng biết bao lâu nữa thầy trò HLV Hiddink mới có thể trở lại sân chơi danh giá Champions League. Mà rất có thể lúc đó thì người dẫn dắt Chelsea không còn là chiến lược gia người Hà Lan nữa. Tất nhiên, không được dự Champions League thì đó là một bước hụt lớn cả về tài chính lẫn hình ảnh đội bóng. Nhưng mọi thứ vẫn còn có thể tồi tệ hơn nữa nếu The Blues thất bại trong trận Everton vs Chelsea tại tứ kết FA Cup vào đêm nay.
 
Những mùa giải trước, Chelsea có thể coi FA Cup là sân chơi phụ nhưng lúc này đây mới là đấu trường quan trọng nhất với họ. Một danh hiệu tại giải đấu lâu đời nhất thế giới sẽ phần nào đó gỡ gạc lại một mùa giải tệ hại. Quan trọng hơn, đây là con đường ngắn nhất để đội bóng thành London giành 1 vé tham dự cúp châu Âu ở mùa giải tới, dù chỉ là Europa League. Bởi tại giải Ngoại hạng hiện nay, cơ hội để Chelsea lọt vào top là viển vông, kể cả vị trí thứ 5 cũng là vô cùng xa xỉ. Đó là lý do mà thầy trò HLV Hiddink phải bước vào trận đấu Everton vs Chelsea với tất cả những gì mình có, họ phải coi cuộc chiến tại Goodison Park như một trận đấu sống còn của mùa giải.
 
 
Thế nhưng quyết tâm là một chuyện còn thực tế thì hoàn toàn khác. Các cầu thủ áo xanh đang rệu rã sau thất bại tại Champions League. Mà nếu nói không quá lời thì rất nhiều cầu thủ Chelsea đang suy sụp vì trận thua PSG. Với những ngôi sao tài năng, đầy tham vọng của The Blues thì mùa giải đã kết thúc vào giữa tuần vừa rồi. Những Terry, Ivanovic, Cahill đã no nê danh hiệu Premier League, Champions League thì họ chẳng còn hứng thú gì với những giải đấu như FA Cup nữa. Kể cả khi thầy trò HLV Hiddink bước vào trận đấu với Everton với tâm thế như trận gặp PSG thì cũng chẳng ai dám chắc họ sẽ có được chiến thắng. Đội bóng vùng Merseyside’s chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Chelsea hay bất cứ đội bóng nào tại xứ sương mù.
 
Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu chệch choạc thì Everton đã bắt đầu cho thấy sự ổn định trong thời gian gần đây. Trước trận đấu với West Ham vào tuần trước, The Toffees đã có chuỗi 5/6 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Thất bại trước The Hammers cách đây 1 tuần phần nào là do thiếu may mắn. Thầy trò HLV Martinez đã vươn lên dẫn bàn từ sớm nhưng thẻ đỏ của Mirallas ngay phút 34 đã phá hỏng tất cả. Hôm nay khi có đội hình đầy đủ trụ cột thì Everton đang rất tự tin tiếp đón Chelsea tại vòng 4 FA Cup. Nhất là khi họ được trở về sân nhà Goodison Park, nơi mà từng “chôn vùi” chính The Blues trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.
 

Chelsea khó tránh khỏi thất bại trước Everton

Có thể nói, Everton là kỵ giơ với Chelsea và chưa bao giờ lép vế đội bóng thành London. Ngay cả ở mùa giải này, thầy trò HLV Hiddink phải toát mồ hôi hột với 1 trận thua, 1 trận hòa. Thậm chí điểm số duy nhất họ có được trước The Toffees cũng “hú vía” khi bị đối thủ dẫn tới 0-2 sau 60 phút thi đấu. Còn riêng những trận đấu tại Goodison Park thì cán cân hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà với 3 thắng, 1 hòa trong 6 trận gần đây. Thậm chí có một thống kê khiến các CĐV tại Stamford Bridge vô cùng bất an là việc Chelsea chưa từng thắng Everton trong khuôn khổ FA Cup tại vùng Merseyside’s. Vì thế hôm nay tiếp tục là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều của thầy trò HLV Hiddink.

Ngoài tinh thần và bất lợi phải đá sân khách, Chelsea còn gặp muôn vàn khó khăn sau trận thua PSG mà thiệt thòi lớn nhất là sự vắng mặt của Costa. Chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil lại tiếp tục tái phát chấn thương bắt đùi. Việc thiếu vắng cầu thủ có phong độ tốt nhất càng khiến The Blues trở nên tầm thường hơn. Vì thế với một Chelsea rệu rã về tinh thần, chắp vá về đội hình thì thật khó có thể vượt qua được đối thủ khó chơi Everton. Thêm một trận đấu thất vọng nữa của đội bóng thành London là điều được dự báo từ trước. Và nó sẽ tiếp tục xát muối vào nỗi đau của các CĐV tại Stamford Bridge sau khi bị đá bay khỏi Champions League.

Đội hình dự kiến:

Everton (4-2-3-1): Howard - Stones, Funes Mori, Jagielka, Baines - McCarthy, Barry – Lenon, Barkley, Deulofeu – Lukaku.

Chelsea (4-2-3-1): Courtois - Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Baba - Mikel, Fabregas - Willian, Oscar, Hazard – Traore.

Dự đoán: 2-0

Theo Trần Đức (Bongda24h)