Thể thao

Fan châu Á khen U20 Việt Nam, chê U20 Nhật

Những gì U20 Việt Nam thể hiện về mặt lối chơi, tinh thần khiến fan châu Á đặc biệt thích thú.

Những gì U20 Việt Nam thể hiện về mặt lối chơi, tinh thần khiến fan châu Á đặc biệt thích thú.

Dù không thể vượt qua vòng bảng, nhưng những màn trình diễn ấn tượng, đầy cố gắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khiến fan hâm mộ quốc tế tỏ ra thán phục.

Trên kênh Youtube chính thức của FIFA, bên dưới video sau trận U20 Việt Nam – U20 Honduras, Carlos Guardado – người Mexico dành cho các chàng trai áo đỏ những lời có cánh:

“Mặc dù Việt Nam đã thua và bị loại, nhưng họ vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng, thể hiện tinh thần thể thao ấn tượng ngay cả trên khán đài. Tôi cảm thấy tự hào thay cho lần đầu tiên dự World Cup của các bạn”.

Một vài độc giả Hàn Quốc ngoài việc khen ngợi U20 Việt Nam, còn chúc tụng: “Tôi tin Việt Nam sẽ lại tham dự kỳ World Cup tiếp theo. Cổ vũ đội bóng cùng châu lục”.

Chanoo Ho đề cao tinh thần thể thao trong lối chơi của Quang Hải và các đồng đội. Người dùng này cũng phê phán trận đấu giữa U20 Nhật Bản và U20 Argentina trước đó, khi hai đội câu giờ ở những phút cuối trận để giữ tỉ số hòa:

“Người Hàn Quốc luôn ủng hộ Việt Nam, hơn bất kỳ đội nào khác ở World Cup. Tôi nhìn thấy tiềm năng của bóng đá Việt, thấy tinh thần chiến đấu của các bạn, không giống như cách người Nhật đã đối đầu với Italia hôm qua”.

Ý kiến của người hâm mộ.

Từ bang Yucatan của Mexico, Antonio Delgado đánh giá: “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ buồn cho U20 Việt Nam, hơn cả khi U20 Mexico bị loại. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy đâu mới là đội bóng có người hâm mộ đông và nhiệt tình nhất. Người Việt Nam rất đam mê bóng đá và lịch sự. Gửi lời chúc mừng các bạn từ Yucatan”.

Ở một diễn biến khác, trên trang Facebook chính thức của giải đấu, Robin Jenkins khẳng định mình là fan lớn của U20 Việt Nam. Anh này cho rằng, U20 Việt Nam đã thi đấu rất tốt và cố gắng, chỉ tiếc là thiếu một chút may mắn.

Trịnh Văn Nghị nhận xét có chút hài hước: “Tôi nghĩ BTC sẽ hài lòng với người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi luôn cổ vũ nhiệt tình kể cả đội nhà thua.

Những trận đấu tiếp theo ở giải, khi không còn Việt Nam có lẽ sẽ rất yên ả và nhàm chán”.

Theo Trần Anh (Nguoiduatin.vn)