-
Không thể tưởng tượng được, chiếc iPhone 12 năm tuổi vẫn được Apple nâng cấp phần mềm -
Phát hiện căn nhà hầm 4 lớp cửa thép: Luôn được canh gác 24/24, hé lộ bí mật gây sốc được che giấu -
Fed vẫn giữ nguyên lãi suất -
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, vùng núi có nơi rét đậm -
Nghi vấn "thịt hết hạn" vào trường học: Phụ huynh bức xúc chất vấn, Hiệu trưởng nói gì? -
Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc -
Đầu tư cho vợ "hồi xuân" bằng Pickleball, người chồng sững sờ nhận cái kết đắng sau một năm -
Lần theo tấm ván gỗ, công an Gia Lai mở rộng truy vết vụ cướp ngân hàng -
Xoài Non lộ diện với ngoại hình khác lạ, rộ tin sang Thái Lan làm IVF cùng Gil Lê -
Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người
Thể thao
17/02/2018 23:06Federer lên ngôi số 1 thế giới và chính thức lập kỷ lục mới
Trong trận đấu này, dù Federer có chút tâm lý và khiến anh để thua trong ván thứ nhất với tỷ số 4/6. Tuy nhiên khi trở lại với chính mình, ‘tàu tốc hành’ đã có hai ván thắng liên tiếp đều với tỷ số cách biệt 6/1 để đạt được mục tiêu của mình là lấy lại ngôi vị số 1 thế giới sau hơn 5 năm rưỡi kể từ ngày 4.11.2012.
Thành tích này đã giúp tay vợt người Thụy Sĩ chính thức trở thành người lớn tuổi nhất đứng ở vị trí số 1 thế giới và phá rất sâu người đang giữ kỷ lục này là Andre Agassi ở tuổi 33. Không những vậy, Federer còn trở thành người có sự trở lại vị trí số 1 với khoảng cách lâu nhất. Đây được xem là thành tích rất đáng nể của Federer. Điều mà cách đây 13 tháng không ai nghĩ đến sau khi Federer phải phẫu thuật chấn thương đầu gối.
Phát biểu sau thành tích đáng nể này, Federer đã rơi những giọt nước mắt sung sướng và nói: “Tôi vẫn chưa thể tin nổi điều này. Giành ngôi số 1 thế giới và tận hưởng tại vị trí này khi đã 36, gần 37 tuổi là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng trở lại ngôi số 1 thế giới không phải thành tích cuối cùng trong sự nghiệp thể thao của tôi”.
Với chiến thắng này, Federer sẽ vào bán kết giải đấu này và sẽ gặp Andreas Seppi (Ý, hạng 81 thế giới), người đã đánh bại Daniil Medvedev (Nga, hạng 57 thế giới) với tỷ số 2-1 (7/6, 4/6, 6/3) trong trận tứ kết khác. Cặp bán kết còn lại sẽ được diễn ra giữa hai tay vợt từng gặp nhau trong trận chung kết ATP Finals 2017 là Grigor Dimitrov (Bungaria, 2) và David Goffin (Bỉ, 4). Đây sẽ là cơ hội để Goffin phục thù sau trận thua trước Dimitrov ở chung kết giải đấu cuối năm.
Theo Tân Lý (Thanh Niên Online)
- Nam thanh niên đánh chết bạn nhậu vì bị chửi là thằng "không cha, không mẹ, ngu như bò" (09:12)
- PewPew đối chất trực tiếp trên livestream, tranh luận gay gắt về ranh giới “review không booking” (09:10)
- WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah sau khi Ấn Độ ghi nhận ổ dịch mới (09:10)
- Hà Nội: Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp đổ trộm gần 8.000 tấn rác thải xây dựng tại Bát Tràng (09:06)
- Tầm nhìn 100 năm: Hà Nội bắt đầu đối diện những giới hạn của chính mình (09:00)
- Cách Em 1 Milimet vừa hết, cặp đôi này đã khiến khán giả nghi ngờ chuyện ngoài kịch bản (16 phút trước)
- Nam Em – Nam Anh cãi nhau dữ dội trên livestream, buổi bán hàng phải dừng giữa chừng (21 phút trước)
- Cho vay lãi “cắt cổ”, cưỡng đoạt quán bida, vợ chồng Phan Nguyễn Tấn Khải lĩnh 21 năm tù (23 phút trước)
- Nộp thuế theo phương thức kê khai: Bước chuyển lớn của hộ kinh doanh (29 phút trước)
- Mỹ và Iran bước vào giai đoạn căng thẳng nguy hiểm (49 phút trước)