-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
17/09/2021 06:00Ferdinand khó chịu khi Ronaldo ra đường biên thay Solskjaer chỉ đạo
"Nếu tôi là HLV trưởng, thành thật mà nói, tôi sẽ yêu cầu Ronaldo ngồi xuống", Ferdinand nói trên BT Sport sau trận.
Cựu tiền đạo Peter Crouch có chung quan điểm: "Nếu tôi là cầu thủ trên ghế dự bị, tôi cũng sẽ yêu cầu Ronaldo ngồi xuống. Nhưng vì cậu ấy là Ronaldo, chúng ta phải để điều đó xảy ra".

Sau khi rời sân cuối trận gặp Young Boys, Ronaldo liên tục ra sát biên để cùng Solskjaer chỉ đạo cầu thủ trên sân. Chân sút 36 tuổi từng có hành đồng tương tự ở chung kết Euro 2016, khi đi nghỉ sớm từ phút 24 vì chấn thương. Trong trận mở màn Serie A hòa Udinese 2-2, Ronaldo - khi đó còn khoác áo Juventus - cũng ra sát biên để chỉ dẫn cho Federico Bernardeschi.
"Tôi hiểu điều đó. Với những người hâm mộ Ronaldo, họ sẽ nói hành động đó thể hiện sự dũng cảm, và cậu ấy chiến đấu hết mình vì các cổ động viên. Ronaldo luôn khát khao chiến thắng và chẳng thể ngồi yên lúc đó. Điều đó có nghĩa Ronaldo phải lên đó, đứng cạnh Solskjaer và hò hét, chỉ đạo. Nhưng chẳng ai có thể phàn nàn với cầu thủ tầm vóc như Ronaldo", Ferdinand tiếp tục bình luận.
Trận gặp Young Boys, Ronaldo được xếp đá chính và nhanh chóng để lại dấu ấn với pha đệm bóng mở tỷ số phút 13. Đây là bàn thứ ba trong hai trận của anh, kể từ khi chuyển về Man Utd hè này.
Nhưng từ khi Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ, Man Utd mất thế trận và bị gỡ hoà ở phút 65. Chưa đầy mười phút sau, Ronaldo được rút khỏi sân, nhường chỗ cho Jesse Lingard. Ngôi sao Bồ Đào Nha không hài lòng, nhưng vẫn khẩn trương trở lại băng ghế dự bị để theo dõi trận đấu. Phút bù giờ thứ năm, chính Lingard chuyền về bất cẩn, để Siebatcheu cướp bóng rồi hạ gục thủ thành De Gea trong thế đối mặt, khiến Man Utd thua ngược 1-2.

"Trận đấu đã trôi qua 70 phút, Ronaldo và Bruno Fernandes đều chạy nhiều suốt trận hôm thứ bảy 11/9 và trận này. Sân cỏ nhân tạo cũng ảnh hưởng tồi tệ đến họ. Chúng tôi muốn Matic tận dụng kinh nghiệm để giữ bóng, còn Jesse di chuyển rộng để gây áp lực", Solskjaer giải thích về quyết định rút Ronaldo khỏi sân.
Sau trận gặp Young Boys, Man Utd tiếp tục làm khách trên sân West Ham ở vòng năm Ngoại hạng Anh ngày 19/9. "Quỷ đỏ" hiện đứng đầu bảng với mười điểm, bằng Chelsea, Liverpool và Everton, nhưng hơn chỉ số phụ.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (59 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)