-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Thể thao
12/02/2023 05:07Fernandez và Felix tỏa sáng, Chelsea vẫn có trận sân khách thứ 8 liên tiếp không thắng
Bàn thắng
West Ham: Emerson (28')
Chelsea: Felix (16')
Làm khách trước West Ham, Chelsea ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với Ruben Loftus-Cheek và Enzo Fernandez đá cặp tiền vệ trung tâm. Ở phía trên, bộ ba Mykhailo Mudryk, Joao Felix và Noni Madueke chơi giăng ngang hỗ trợ cho trung phong Havertz.
Với chất lượng đội hình vượt trội, Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ nhất, tân binh Mudryk đã đột phá dũng mãnh kiếm về quả đá phạt cho đội khách. Ở quãng thời gian sau đó, The Blues tiếp tục làm chủ cuộc chơi với sự năng nổ của Mudryk, Havertz và đặc biệt là Felix.
Sau nhiều nỗ lực bất thành, Chelsea đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn mở tỷ số ở phút 16. Fernandez tung đường chuyền đẳng cấp từ ngoài vòng cấm xé toang hàng thủ West Ham cho Felix phá bẫy việt vị ra chân chuẩn xác tung lưới West Ham. Khoảnh khắc tỏa sáng của hai tân binh khiến ông chủ Todd Boehly nở nụ cười tươi rói trên khán đài.
Phút 22, Chelsea đã thêm lần nữa đưa được bóng vào lưới West Ham, lần này là tình huống băng xuống của Havertz. Dù vậy, pha lập công không được công nhận do tiền đạo người Đức đã việt vị.
Khi đang hừng hực khí thế và có thế trận tương đối tốt, Chelsea đã bất ngờ phải nhận bàn thua. Từ đường chuyền vào bên cánh phải, Jarrod Bowen đánh đầu chuyền bóng về phía cột xa của Chelsea. Hậu vệ Emerson Palmieri - người cũ của Chelsea - như từ dưới đất chui lên xuất hiện băng vào dứt điểm ở cự ly gần hạ gục Kepa gỡ hòa cho West Ham.
Ở phần còn lại của hiệp 1, Chelsea tạo thêm vài cơ hội ăn bàn nữa, nổi bật là các pha dứt điểm của Madueke và Felix nhưng thủ thành Fabianski là người xuất sắc hơn.
Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở với hàng loạt pha lên bóng tốc độ của cả hai đội. Về mặt thế trận, Chelsea vẫn là đội kiểm soát cục diện nhưng tỏ ra khá bế tắc trong việc xuyên phá cầu môn chủ nhà.
Phút 57, hậu vệ Reece James đá phạt từ cánh trái và trong nỗ lực đánh đầu phá bóng, tiền đạo Michail Antonio phía West Ham suýt chút nữa đốt lưới nhà. Trong khoảng 20 phút cuối trận, West Ham thực tế mới là đội chơi hay hơn, khi họ liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn Kepa.
Phút 80, tiền vệ Tomas Soucek đá bồi cận thành tung lưới Chelsea. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của West Ham do có cầu thủ của đội bóng này mắc lỗi việt vị. Ở những phút còn lại, hai đội đều có cơ hội của mình song không bên nào tận dụng thành công.
Chung cuộc, Chelsea hòa West Ham 1-1 ở vòng 22 Premier League 2022/23. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời cũng là trận thứ 8 liên tiếp The Blues không biết thắng là gì trên sân khách. Kết quả này khiến Chelsea chôn chân ở vị trí thứ 9 với 31 điểm, kém nhóm Top 4 tới 9 điểm.
Vào ngày 16/2 tới, Chelsea sẽ làm khách trước Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sau đó 2 ngày, họ sẽ tiếp đón Southampton ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.
Đội hình thi đấu
West Ham: Fabianski, Kehrer, Ogbonna, Aguerd (Johnson 80'), Coufal, Rice, Paqueta (Soucek 14'), Emerson, Benrahma (Downes 67'), Bowen, Antonio (Ings 67').
Chelsea: Kepa, James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella (Chilwell 67'), Loftus-Cheek (Gallagher 79'), Enzo Fernandez, Mudryk (Ziyech 67'), Madueke (Mount 68'), Felix, Havertz
- Bản lĩnh Marketer 14 chính thức công bố format và mở cổng đăng ký dự thi (18:30)
- Djokovic, Sinner bắt đầu thi đấu ở Wimbledon (18:15)
- Thực hư vụ mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh: Chủ xe âm thầm dùng chìa khóa phụ mang phương tiện đi (18:06)
- Danh tính nam thanh niên ngang nhiên cướp ô tô bị hơn 30 cán bộ, chiến sĩ truy tìm? Lý do ăn cướp? (1 giờ trước)
- "Xe ga quốc dân" 110cc mới của Honda chính thức mở bán giá 59 triệu đồng: Đẹp hơn Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Khởi tố 4 người liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (1 giờ trước)
- Lời nhắn đặc biệt của nghi phạm đến gia đình thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, giấu trong vali ở Thái Lan (1 giờ trước)
- Cảnh báo mất tiền và loạt dữ liệu cá nhân quan trọng khi xem World Cup lậu, cá cược và dự đoán tỉ số (1 giờ trước)
- Từ 1/7, mua bán vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân: Người nắm giữ vàng cần lưu ý điều gì? (2 giờ trước)
- Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên (2 giờ trước)