-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
17/05/2018 11:16Fernando Torres: Khi chiếc cúp rác rưởi thành lời chào tạm biệt!
Giấc mơ trở thành hiện thực
Cùng với Chelsea, Fernando Torres từng hai lần vô địch châu Âu. Một lần tại Europa League, một lần nữa ở Champions League danh giá. Nhưng "El Nino" có thể nở nụ cười thoải mái như hôm ở Lyon chăng? Không thể, bởi tháng ngày ở Stamford Bridge là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp Torres, dù rằng đó là nơi anh nâng nhiều danh hiệu hơn cả.

Chán chường với những ngày tháng buồn tại Chelsea, Torres trở về Atletico Madrid - nơi anh gọi là "ngôi nhà thứ hai". Tháng 1/2015, 40.000 người chào đón ngày về của "El Nino", chào đón đứa con lưu lạc về với giấc mơ của đứa nhóc 5 tuổi, hàng ngày được ông nội kể cho những câu chuyện về Atletico Madrid.
Hai lần, Torres tiến tới gần giấc mơ từ tấm bé hơn bao giờ hết. Nhưng cả hai lần, Atletico đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường bởi kẻ giàu có ở phía bên kia thành Madrid. Những giấc mơ vụn vỡ cứ ám ảnh đến cả trong giấc ngủ, như Torres không dưới một lần thừa nhận sau những thất bại ở chung kết Champions League.
"Đây là giấc mơ của tôi từ khi còn là một đứa trẻ, được giành danh hiệu trong màu áo câu lạc bộ này" - Fernando Torres phấn khích trong ngày nâng cúp vô địch Europa League. Ngoài chiếc cúp vô địch Segunda Division - hay còn gọi là La Liga 2 (tương đương với giải hạng nhất) - Torres chưa một lần được nâng cúp vô địch trong màu áo Atletico Madrid.
Đêm nay, Torres có thể về nhà, ngồi nghe bản nhạc yêu thích "Yellow Submarine" (tạm dịch: tàu ngầm vàng) của The Beatles, gặm nhấm những kỷ niệm thơ bé cùng với ông nội, với ký ức về lần đầu tiên vào học viện Atletico, về chiếc răng gãy khi mới lên 7 biến cậu nhóc từ thủ môn thành tiền đạo,...
Chia tay bằng "chiếc cúp rác rưởi"
Khi cả đội đứng vào bục nhận cúp, đội trưởng Gabi khệ nệ ra ôm chiếc cúp vô địch vào, trao cho Fernando Torres cùng nâng lên. Năm ngoái, Gabi từng gọi chiếc cúp vô địch Europa League là rác rưởi, khi Atletico Madrid đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng.

"Tôi xin được nuốt lời, chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn với toàn đội. Fernando Torres xứng đáng nâng nó hơn bất kỳ ai" - Gabi trần thuật về hành động này, dù Antoine Griezmann là cầu thủ hay nhất trận với cú đúp hạ gục Marseille, hay chính Gabi là người ấn định chiến thắng.
Hồi đầu tháng Tư, Torres tuyên bố sẽ chia tay Atletico Madrid vào cuối mùa, bởi anh không còn là một phần quan trọng của đội nữa. Atletico giờ đã có "quái thú" Diego Costa, có ngôi sao Antoine Griezmann, và Torres không muốn ngồi dự bị, cũng không muốn được ra sân chỉ vì tình nghĩa.
Lời tuyên bố được đưa ra chỉ 20 ngày sau khi Torres chính thức bước sang tuổi 34, càng gần hơn đến ngày chia tay sân cỏ. Ở độ tuổi này nếu ra đi, người ta có thể không bao giờ người ta được thấy "El Nino" khoác lên mình màu áo sọc đỏ trắng nữa, cũng không có sự trở lại nào như hồi năm 2015 nữa.
Và chiếc cúp này thay cho lời tạm biệt.
Nhưng trước đó, Fernando Torres cầm loa hò hét cùng với người hâm mộ Atletico Madrid, để khản giọng y như ngày chia tay mái nhà cũ Vicente Calderon để chuyển tới sân Wanda Metropolitano tượng trưng cho tương lai...
Theo Như Đạt (Thể Thao Việt Nam)








- Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ (27 phút trước)
- Bi kịch chấn động làng boxing Nhật Bản, 2 võ sĩ qua đời chỉ cách nhau 1 ngày (45 phút trước)
- Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TP HCM (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc sợ thua nên mới gặp tuyển Việt Nam” (1 giờ trước)
- 4 “sát thủ” gây ung thư ngay trong nhà, hàng triệu người tiếp xúc mỗi ngày mà không hay biết (1 giờ trước)
- Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư (1 giờ trước)
- Từ nay đến trước ngày 1/10, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sau (1 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông (2 giờ trước)
- Chị em "thần đồng" gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng (2 giờ trước)
- Ở chung cư cũ 48m2, không ngờ lại có một cuộc sống đáng mơ ước như thế này! (2 giờ trước)




