-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
-
Du thuyền 44 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết vừa bán được hơn 23 tỷ
-
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới
-
Xe máy điện mới của Yamaha chính thức ra mắt: Có 2 pin kép, chạy tối đa 83 km
Thể thao
19/09/2018 05:32Firmino ghi bàn phút bù giờ, Liverpool hạ đo ván PSG
BÀN THẮNG
Liverpool: Sturridge (30’), Milner (36’), Firmino (90+2’)
PSG: Meunier (40’), Mbappe (83’)
Dù chạm trán đối thủ mạnh, nhưng Liverpool không hề thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Sau tiếng còi khai cuộc, The Kop tổ chức lên bóng dồn dập. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã tạo ra hai cơ hội ăn bàn sau các pha dứt điểm của Virgil van Dijk và James Milner.
Lối chơi pressing của các tiền vệ Liverpool đã làm PSG choáng váng. Trong nửa đầu trận đấu, Georginio Wijnaldum, James Milner và Jordan Henderson thi đấu với tinh thần của những chiến binh. Họ di chuyển không ngừng, tích cực vây bắt và đoạt bóng từ chân đối phương. Khí thế hừng hực của hàng tiền vệ Liverpool đã chia cắt hoàn toàn tuyến giữa đối phương.
Sự thất thế ở giữa sân khiến PSG bị đẩy lui xuống một cách bị động. Đội bóng Pháp liên tiếp phải đón nhận những tình huống bắn phá khung thành. Để rồi đến phút 30, lưới thủ môn Alphonse Areola đã rung lên sau đường phối hợp đẹp mắt. Từ cánh trái, Andrew Robertson có đường tạt bóng như đặt đến vị trí của Daniel Sturridge. Công việc còn lại của tiền đạo người Anh này khá đơn giản, với một pha đánh đầu cận thành mở tỷ số.
Bàn thắng của Sturridge càng tiếp thêm khí thế cho Liverpool. Những phút sau đó, họ vẫn liên tục làm khổ các hậu vệ đội khách bằng những pha bóng tốc độ. Để rồi không lâu sau, The Kop nhận được một quả đá penalty, sau khi Wijnaldum bị Juan Bernat đốn ngã trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11 mét, Milner không phạm sai lầm nào, nới rộng cách biệt cho CLB chủ sân Anfield.
Nhìn chung, PSG bị lấn lướt về mọi mặt trong hiệp 1. Dù vậy, họ vẫn có được bàn gỡ trước khi bước vào giờ nghỉ. Tình huống ghi bàn của đội bóng thành Paris mang đậm dấu ấn cá nhân, khi Thomas Meunier dứt điểm một chạm đầy tinh tế trong khu cấm địa.
Bước sang hiệp hai, cục diện trên sân vẫn không có gì thay đổi. Liverpool vẫn dồn dập gây sóng gió trước khung thành thủ môn Areola. Hết Sturridge lại đến Salah, rồi Mane tung ra những pha uy hiếp khiến CĐV PSG đứng tim. Dù vậy, trong tình cảnh lấn lướt đó, họ bất ngờ bị đối phương gỡ hòa. Từ đường chuyền hỏng của Salah ở giữa sân, PSG phản công chớp nhoáng và Kylian Mbappe là người sút tung lưới Liverpool từ cự ly gần.
Nhưng gáo nước lạnh này không làm nguội được ngọn lửa tấn công nơi các cầu thủ Liverpool. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của The Kop đã được đền đáp ở thời gian bù giờ, khi Roberto Firmino ấn định chiến thắng 3-2 sau tình huống độc diễn. Thắng lợi nghẹt thở này hoàn toàn xứng đáng với thế trận vượt trội mà thầy trò Klopp đã thể hiện trên sân.
Ở cặp đấu còn lại của bảng C Champions League, Crvena Zvezda và Napoli đã hòa nhau 0-0. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Liverpool dẫn đầu bảng với 3 điểm. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Crvena Zvezda, Napoli và PSG.
Liverpool ghi bàn vượt trội
Kể từ đầu mùa giải trước đến nay, không CLB nào ghi bàn ở Champions League nhiều hơn Liverpool. Với 3 pha lập công của Sturridge, Milner và Firmino đêm qua, The Kop đã có 45 lần làm tung lưới đối phương trong khoảng thời gian này, bỏ xa đội đứng phía sau tới 11 bàn thắng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah (Shaqiri, 85’), Sturridge (Firmino, 72’), Mane (Fabinho, 90+3’).
PSG: Areola; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Marquinhos, Di Maria (Eric Choupo-Moting, 80’); Mbappe, Cavani (Draxler, 80’), Neymar.
Theo Bongdaplus.vn








- Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (15:24)
- Lý do Tổng thống Mỹ bất ngờ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh (15:20)
- Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn (15:20)
- Mùa hè ảm đạm của màn ảnh Hoa ngữ: Dàn bom tấn ngã ngựa hàng loạt (15:20)
- Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố (15:16)
- Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an (15:10)
- Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền? (15:10)
- Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc? (15:04)
- Rằm tháng Bảy, người dân Đà Nẵng đổ ra bờ sông thả hàng trăm kg cá phóng sinh (15:04)
- Nhận định Anh vs Andorra, 23h00 ngày 6/9: Vững vàng ngôi đầu (15:00)




