-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
03/07/2016 20:55FLC Thanh Hóa thua oan vì trợ lý trọng tài
Phút 80 trên sân Chi Lăng, từ quả phát bóng dài trên sân nhà của thủ môn Văn Hưng (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Aydison bật cao đánh đầu trượt bóng ra phía sau. Merlo thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà SHB Đà Nẵng trong tư thế việt vị.
Nềm vui của tiền vệ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) sau bàn thắng vào lưới FLC Thanh Hóa, bàn thắng đầu tiên sau 7 tháng anh nghỉ đá vì chấn thương nặng. Ảnh: Thắng Lê |
Điều đáng nói trong pha làm bàn của Merlo là trợ lý trọng tài II Phạm Lê Nguyên Thành đã đứng sai vị trí, nên nhận định sai. Theo quy định của luật bóng đá thì trợ lý trọng tài phải đứng ngang với hậu vệ cuối cùng của đội bị tấn công.
Thế nhưng trong pha bóng nói trên thì trợ lý Nguyên Thành đã đứng trên hậu vệ cuối cùng của FLC Thanh Hóa là Bật Hiếu nên không thể nhìn thấy Merlo đã bị việt vị. Khi bóng đến chân Merlo, Bật Hiếu ra ký hiệu việt vị nhưng trợ lý trọng tài Nguyên Thành vẫn xua tay cho Merlo đi bóng và ghi bàn hết sức thoải mái.
Ống kính ghi hình của VTV6 chiếu đi chiếu lại nhiều lần cho thấy rằng Merlo việt vị rất rõ khi nhận bóng- ngoại trừ trợ lý trọng tài Nguyên Thành. Và chính vì sai lầm nghiêm trọng về phương pháp của trợ lý trọng tài đã giúp đội khách FLC Thanh Hóa phải trắng tay rời sân Chi Lăng và mất luôn ngôi nhì bảng vào tay SHB Đà Nẵng sau vòng đấu này.
XSKT Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai: 2-1
![]() |
Tiền đạo Oseni (áo sậm, XSKT Cần Thơ) liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Dương Thu |
Vắng hơn phân nửa đội hình do các cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT và gặp chấn thương (trung vệ Văn Pho), nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 17 nhờ sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc. Ở tình huống này, Bửu Ngọc băng lên hơi cao trong tình huống đá phạt góc để Văn Thanh dứt điểm qua đầu ghi bàn thắng.
Nhưng chính việc phải chắp vá hàng thủ khiến HAGL phải trả giá chỉ sau đó 8 phút. Cụ thể, trung vệ trẻ 20 tuổi Thắng Toàn (đá thay Văn Pho) trong khi truy cản đã vụng về kéo ngã Oseni trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ Quang Tình không khó hạ gục thủ môn Văn Tiến gỡ hoà 1-1.
Sang hiệp hai, hàng thủ vá víu tiếp tục khiến HAGL bị thủng lưới. Phút 50, Oseni đi bóng gần như loại toàn bộ hàng thủ HAGL trước khi căng ngang cho Hải Anh đệm lòng cận thành nâng tỉ số lên 2-1.
Phút 90+4 trung vệ Thắng Toàn nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Quang Tình, khép lại trận thua của HAGL.
QNK Quảng Nam - Sài Gòn: 3-3
Dẫn trước 3-0 (Claudecir, Thanh Hưng, Thanh Trung ghi bàn) ngay trên sân nhà Tam Kỳ trước Sài Gòn, nhưng QNK Quảng Nam buộc phải chia điểm vào cuối trận. Chỉ trong vòng sáu phút (từ 85 đến 90+1), Sài Gòn ghi liền ba bàn thắng do công Hữu Thắng, Lima và Công Thảo trong tư thế hoàn toàn tự do trong vòng cấm địa của chủ nhà.
Sanna Khánh Hòa - B.Bình Dương: 1-1
Sanna Khánh Hòa và đương kim vô địch B Bình Dương cầm chân nhau 1-1 trên sân Nha Trang. Tấn Tài ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Khánh Hòa bằng cú sút xa ngoài vòng cấm địa mở tỉ số 1-0 phút 57. Bốn phút sau, cựu tiền đạo U-19 VN là Lâm Ti Phông gỡ hòa 1-1 cũng với một tình huống tương tự.
Sông Lam Nghệ An đè bẹp Than Quảng Ninh 4-0
Trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã đá bại Than Quảng Ninh 4-0 theo một kịch bản đầy bất ngờ. 45 phút đầu tiên của trận đấu, SLNA chơi áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà đều không thể tận dụng thành công, trong đó Văn Vinh là cầu thủ gây thất vọng nhất khi anh bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ghi bàn mười mươi. Hiệp 2 SLNA đã chơi bùng nổ với 4 bàn thắng được ghi. Hồ Tuấn Tài (phút 47 và 76), Phi Sơn (phút 53), Quế Ngọc Hải (phút 57) là những người ghi bàn mang về chiến thắng cho SLNA. Trên sân Lạch Tray, Samson Kpenosen và Nguyễn Thiện Chí giúp đội khách Đồng Tháp vượt lên dẫn Hải Phòng 2-0. Nhưng sau đó lần lượt Xuân Hùng, Diago Fagan và Đình Bảo đã ghi 3 bàn giúp Hải Phòng lội ngược dòng thắng 3-2. Ở trận đấu muộn nhất vòng 14, Hà Nội T&T hòa Long An 1-1. |
Bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu: 1- Hải Phòng 32 điểm, 2- SHB Đà Nẵng 27 điểm, 3- FLC Thanh Hóa 25 điểm, 4- Hà Nội 23 điểm, 5- Than Quảng Ninh 23 điểm, 6- XSKT Cần Thơ 21 điểm, 7- QNK Quảng Nam 21 điểm, 8- B Bình Dương 20 điểm, 9- Sài Gòn 20 điểm,10- Sanna Khánh Hòa 19 điểm, 11- SLNA 18 điểm, 12- Hoàng Anh Gia Lai 11 điểm, 13- Long An 9 điểm, 14- Đồng Tháp 4 điểm.
Theo S.H-N.K-H.D (Tuổi Trẻ)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (31 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (31 phút trước)





