-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả
Thể thao
08/01/2026 08:39Fulham gieo thêm nỗi buồn cho Chelsea ở derby London
Fulham nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Ngay phút thứ hai, Harry Wilson đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng cú dứt điểm vội vàng của anh không thắng được thủ môn Robert Sanchez.
Phía đối diện, Chelsea đáp trả bằng những pha bóng cố định nguy hiểm, trong đó Enzo Fernandez liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Đáng tiếc nhất là tình huống Andrey Santos đánh đầu trúng xà ngang, trước khi Moises Caicedo bị thủ môn Bernd Leno từ chối bàn thắng ở pha sút bồi.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22. Từ pha phát bóng dài của Leno, Harry Wilson bứt tốc thoát xuống và buộc Marc Cucurella phải phạm lỗi trong tình huống đối mặt khung thành. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ Chelsea vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, Chelsea vẫn kiên cường trụ vững cho đến hết hiệp một. Fulham từng đưa được bóng vào lưới ở phút bù giờ, nhưng bàn thắng của Wilson không được công nhận do Raul Jimenez đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Sang hiệp hai, Fulham gia tăng sức ép và nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người. Phút 55, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Sander Berge, Raul Jimenez bật cao đánh đầu mạnh mẽ, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.
Chelsea không bỏ cuộc và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 72, trong lần hiếm hoi được đá chính, Liam Delap tận dụng tốt tình huống lộn xộn sau quả phạt góc của Pedro Neto để dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League trong màu áo Chelsea, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Tuy nhiên, khi người hâm mộ nghĩ về một kết quả hòa, Fulham lại chứng tỏ bản lĩnh. Phút 81, Harry Wilson tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng chạm người Reece James đổi hướng khiến thủ môn Sanchez không kịp phản xạ, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đội chủ sân Craven Cottage.
Ba điểm quý giá giúp Fulham nối dài chuỗi 6 trận bất bại tại Premier League, vươn lên vị trí thứ 8 với 31 điểm, chỉ kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại và còn cách nhóm dẫn đầu 4 đội đúng 3 điểm.
Ở chiều ngược lại, Chelsea tiếp tục chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, đồng thời đối mặt với vấn đề kỷ luật khi đã phải nhận tới 5 thẻ đỏ chỉ sau 21 vòng đấu.

- HLV Deschamps rời đội tuyển Pháp vì biến cố gia đình, lỡ hẹn trận quyết định với Na Uy (15:43)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam (15:26)
- "Nữ siêu nhân" khuấy động giới phê bình trước ngày ra rạp (15:11)
- Facebook bị thao túng thuật toán: Video nhạy cảm "bủa vây" kết quả tìm kiếm, cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp tài khoản (15:09)
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (15:02)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 cuối tháng 6/2026: Rẻ như "bèo", đại lý giảm giá quyết đấu xe máy điện (51 phút trước)
- Trùm siêu xe Phan Công Khanh được đổi tội danh nhẹ hơn, lật tẩy sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng (56 phút trước)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (1 giờ trước)
- Danh tính người mẹ sinh năm 1993 bị bắt khẩn cấp vì bỏ con trong ô tô giữa trời nóng để đi siêu thị (1 giờ trước)