-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
22/04/2024 03:20Futsal Việt Nam vào tứ kết châu Á, Trung Quốc toàn thua
Đối đầu chủ nhà Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng sự xuất sắc của thủ thành Hồ Văn Y đã giúp tỉ số được giữ nguyên 0-0 trong nửa đầu hiệp 1.
Nhưng từ một tình huống mất tập trung ở phút 12, Muhammad Usman nhận bóng từ cú đá phạt nhanh của đồng đội, gây bất ngờ và đánh bại Hồ Văn Ý sau hai cú dứt điểm liên tiếp - một trúng xà ngang, trước khi xé lưới tuyển futsal Việt Nam.

Bị đối thủ dẫn trước, tuyển futsal Việt Nam phải dâng cao tấn công và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý ngay sát cầu môn đối thủ trong khoảng 4 phút cuối.
Sau giờ nghỉ, tuyển futsal Việt Nam có bàn gỡ hòa do công của Từ Minh Quang với một cú sút đầy khó chịu khi thời gian trôi qua chưa đầy 1 phút.
Có bàn gỡ, tuyển futsal VIệt Nam tỏ ra hưng phấn và tạo ra các sóng gió liên tiếp ngay cầu môn đối thủ trong nửa đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Thái Lan đã khiến các học trò HLV Diego Giustozzi chưa thể có lần thứ 2 ăn mừng.

Phút 29, từ một tình huống mất bóng của Thịnh Phát, tuyển futsal Thái Lan tạo ra một tình huống 3 đánh 2 và một lần nữa trở lại dẫn trước.
Những phút sau đó, hai đội đều tạo ra một số cơ hội về cầu môn của nhau. Đến phút 36, tuyển futsal Việt Nam quyết định sử dụng chiến thuật power-play để gỡ hòa hoặc ít nhất cầm bóng không để đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm lên cầu môn. Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam thất bại 1-2 trước Thái Lan.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Myanmar dù giành chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc nhưng vẫn không thể khỏa lấp cách biệt về hiệu số (-2) so với Việt Nam (+0) khi có cùng 4 điểm.
Như vậy, Thái Lan và Việt Nam lần lượt đi tiếp vào tứ kết với ngôi nhất và nhì bảng A. Trong đó, Thái Lan giành toàn thắng với 9 điểm, Trung Quốc là đội có thành tích kém nhất khi toàn thua.
Theo PV (Nld.com.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




