Thể thao
10/04/2016 20:51Futsal VN sang Colombia bốc thăm World Cup 2016
Hôm 10-4, trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết ông và HLV trưởng đội tuyển futsal VN Bruno Garcia (Tây Ban Nha) sẽ bay sang Colombia tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2016 diễn ra vào ngày 19-5 tới.
Hôm 10-4, trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết ông và HLV trưởng đội tuyển futsal VN Bruno Garcia (Tây Ban Nha) sẽ bay sang Colombia tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2016 diễn ra vào ngày 19-5 tới.
![]() |
Ông Trần Anh Tú và HLV trưởng đội tuyển futsal VN Bruno Garcia sẽ bay sang Colombia tham dự lễ bốc thăm. Ảnh: Quang Thắng |
Ông Tú nói: "Chúng tôi dự kiến sẽ lên đường sang Colombia vào ngày 17 hoặc 18-5 để tham dự lễ bốc thăm chia bảng. Từ kết quả bốc thăm, chúng tôi sẽ nghiên cứu xem các đối thủ trong bảng như thế nào để cập nhật kế hoạch tập huấn chuẩn bị VCK World Cup 2016 diễn ra vào tháng 9 cho phù hợp".
Cũng trong ngày 10-4, HLV trưởng Bruno Garcia đã có buổi họp với Hội đồng HLV quốc gia tại Đà Nẵng để trình bày kế hoạch dự kiến của đội tuyển futsal VN nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup 2016 tại Colombia cũng như lắng nghe góp ý thêm từ Hội đồng HLV quốc gia về bản kế hoạch này.
Theo đó, đội tuyển futsal VN sẽ có hai đợt tập trung để chuẩn bị cho sân chơi thế giới lần đầu tiên tham dự. Ở đợt tập trung đầu tiên, đội tuyển futsal VN sẽ tập luyện trong nước 9 ngày (11 đến 19-4 tại TP.HCM) trước khi sang Nhật Bản thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển futsal Nhật Bản và Uzbekistan (20 đến 24-4) theo lời mời của LĐBĐ nước này.
Ở đợt tập trung thứ hai, đội tuyển futsal VN sẽ tập luyện trong nước 24 ngày (24-7 đến 16-8 tại TP.HCM) trước khi có hai chuyến tập huấn nước ngoài. Địa điểm tập huấn đầu tiên kéo dài 12 ngày (17 đến 28-8) sẽ là Tây Ban Nha; còn địa điểm tập huấn thứ hai kéo dài 7 ngày (29-8 đến 4-9) sẽ là Brazil hoặc Peru - hai quốc gia Nam Mỹ có khí hậu khá tương đồng với Colombia. Từ đây, đội tuyển futsal VN sẽ bay sang Colombia vào ngày 5-9 để làm quen với khí hậu và độ cao tại đây trước khi chính thức bước vào tranh tài tại VCK World Cup 2016.
Theo Nguyên Khôi (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Xuân Bắc lập công, U23 Việt Nam ngược dòng đẳng cấp, tiến vào chung kết Đông Nam Á
(25/07)

VFF ra quyết định, Công Phượng sáng cửa trở lại V.League
(24/07)

HLV Kim Sang Sik tuyên bố thắng Philippines ở bán kết Đông Nam Á
(24/07)

Messi nói không, MLS lúng túng
(24/07)

U23 Indonesia đấu U23 Thái Lan: Hơn cả một trận bóng đá
(24/07)

"Siêu dự án" biến Galatasaray thành thế lực đáng gờm
(24/07)

Công bố đau lòng về cái chết của cựu cầu thủ Premier League
(24/07)

Hài hước: HLV tố bị hacker "ép" từ chức ở ĐTQG
(24/07)
Tin mới nhất
-
Vụ diễn viên Trọng Nhân bị tố "bom" 408k tiền bánh bò: Đã lập vi bằng, tuyên bố sẽ kiện chủ tiệm nếu không xin lỗi (25/07)
-
TPHCM sẽ có 2 khu vực chỉ cho đăng ký mới xe điện (25/07)
-
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia (25/07)
-
Cục trưởng CSGT ký ban hành kế hoạch khẩn sau 2 vụ lật tàu du lịch, xe khách (25/07)
-
Bố trí bốn vị trí dọc Vành đai 1 đủ điều kiện làm bãi xe, trạm sạc khi Hà Nội cấm xe máy xăng (25/07)
-
Lộ thông tin bất ngờ về xe khách gây tai nạn ở Hà Tĩnh làm 10 người chết (25/07)
-
Cuộc giải cứu 30 phút nghẹt thở: Nam sinh Hà Nội bị "thao túng tâm lý", tự nhốt mình trong nhà nghỉ (25/07)
-
Phanh phui "phòng chat thứ N" hơn 200.000 người, các thành viên sẵn sàng tung clip nóng của vợ, xâm hại con gái ruột để thỏa mãn "cộng đồng bẩn" (25/07)
-
Hà Anh Tuấn nói gì về các concert "cháy vé" của Anh Trai - Chị Đẹp? (25/07)
-
Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM (25/07)
Bài đọc nhiều

Thái Lan dùng xe tăng, UAV phá hủy các mục tiêu quân sự của Campuchia

Phanh phui "phòng chat thứ N" hơn 200.000 người, các thành viên sẵn sàng tung clip nóng của vợ, xâm hại con gái ruột để thỏa mãn "cộng đồng bẩn"

Nam diễn viên Việt bị phốt "bom" 408k tiền bánh bò: Chủ tiệm đăng hẳn clip cãi tay đôi, dân mạng tranh luận căng thẳng

Bố trí bốn vị trí dọc Vành đai 1 đủ điều kiện làm bãi xe, trạm sạc khi Hà Nội cấm xe máy xăng

Nghi vấn bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, được người lạ đưa vào Long An