-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
05/12/2021 14:00'Gà son' Origi lập đại công, Liverpool thắng đầy kịch tính
Bàn thắng
Liverpool: Origi (90'+4)
Dù có lợi thế sân nhà, song Wolves không được nhiều người kỳ vọng có thể tạo ra bất ngờ trước Liverpool. Đơn giản, Liverpool có dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn và toàn thắng Wolves trong cả 9 trận gần nhất (hiệu số bàn thắng bại 20-2). Đã vậy, Liverpool còn được tiếp thêm "doping tinh thần" khi ở trận đấu sớm Chelsea đã thất thủ 2-3 trước West Ham.
Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần đánh bại Wolves là Liverpool (kém Chelsea 2 điểm) sẽ tạm chiếm được ngôi đầu BXH từ tay đại diện phía Tây thành London. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra tại sân Molineux hóa ra lại rất khó khăn với các vị khách.
Đây là trận đấu mà sự thận trọng có phần thái quá của Liverpool khiến họ hầu như không tạo được sóng gió trước khung thành đối phương trong suốt hơn 20 phút đầu. Mãi đến phút 27, hàng thủ Wolves mới bị xé toang sau đường chuyền điểm rơi đẳng cấp của Thiago. Đáng tiếc là pha đệm lòng từ góc hơi hẹp của Alexander-Arnold đưa bóng đi vọt xà.
5 phút sau, đến lượt Alexander-Arnold sắm vai làm bóng khi thực hiện quả tạt sở trường rất vừa tầm nhưng đồng đội của anh là Jota trong tư thế thuận lợi lại đánh đầu ra ngoài. Phút 38, hậu vệ chơi ở cánh đối diện với Alexander-Arnold - Robertson còn tạo ra cơ hội rõ ràng hơn. Anh có rất nhiều thời gian và khoảng trống để căng ngang từ cánh trái vào trung lộ, nhưng cả Mane lẫn Salah đều chậm hơn hậu vệ đối phương một chút nên không thể ghi bàn.
Đó là những tình huống đáng chú ý hiếm hoi trong hiệp đấu thứ nhất. Sau giờ nghỉ thế trận cũng không có gì thay đổi khi Liverpool tuy cầm được nhiều bóng nhưng lại kém sắc sảo trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà.
Nói đúng hơn thì Liverpool không được thần may mắn ủng hộ khi cơ hội ghi bàn đã nhiều lần đến rất gần nhưng lại trôi qua mũi giày các cầu thủ áo đỏ một cách đáng tiếc. Đơn cử như tình huống Thiago không thể đưa bóng vào lưới Wolves bằng 2 cú dứt điểm liên tiếp (50') hay Jota dẫn bóng tới sát khung thành chủ nhà nhưng lại sút bóng trúng người Coady trong lúc thủ môn Sa đã băng ra ngoài (60').
Những tưởng Liverpool sẽ có trận đấu đầu tiên không ghi bàn ở Premier League kể từ đầu mùa thì đúng vào những giây đá bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Origi của họ đã kịp thời lên tiếng. Xuất phát từ đường chuyền ngang từ cánh phải của Salah, "thần tài" của Liverpool sau một nhịp khống chế đã xoay người dứt điểm đưa bóng nằm gọn trong lưới đội chủ nhà.
Quãng thời gian còn lại là quá ít để Wolves tìm được bàn gỡ đồng nghĩa với việc Liverpool đã có 5 thắng lợi liên tiếp ở Premier League. Với 3 điểm kiếm được, Liverpool tạm chiếm ngôi đầu BXH của Chelsea. Tuy nhiên, họ có thể bị Man City soán ngôi nếu The Citizens đánh bại Watford.
Đội hình thi đấu
Wolves: Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Dendoncker, Neves, Ait-Nouri (Hoever 90'), Traore (Trincao 88'), Jimenez, Hwang (79')
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson (Origi 68'), Thiago, Salah (Milner (90'), Jota (Oxlade-Chamberlain 82'), Mane.


Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (54 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)