Thể thao
22/11/2022 05:36Gareth Bale giúp Xứ Wales giành 1 điểm trước Mỹ
Bàn thắng
Mỹ: Weah (36')
Xứ Wales: Bale (82'-pen)
Trong trận đấu đầu tiên tại một VCK World Cup sau 64 năm, ĐT Xứ Wales đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể với Gareth Bale cùng Daniel James và Harry Wilson xuất phát trên hàng công. Hàng phòng thủ 5 người chỉ lo nhiệm vụ đánh chặn và chuyền dài lên phía trên cho 3 ngôi sao tuyến trên.
Trong khi đó, ĐT Mỹ sử dụng sơ đồ 4-3-3 với hàng tiền vệ và hàng công khá chất lượng. Họ áp đảo Xứ Wales trong nừa đầu hiệp 1 với liên tiếp các tình huống sóng gió được tạo ra.
Và tới phút 36, đội bóng được đánh giá cao hơn đã có bàn thắng mở tỷ số. Mỹ phản công và Pulisic từ cánh trái đã dạt vào thực hiện pha chọc khe đẳng cấp cho Timothy Weah bình tĩnh chích bóng qua thủ môn Hennessey.

Bị dẫn bàn, Xứ Wales không còn cách nào khác là buộc phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên, họ chưa thể tạo ra khác biệt trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, HLV Bob Page quyết định đẩy 2 hậu vệ biên dâng cao và tung vào sân trung phong cao 1m96 - Kieffer Moore. Xứ Wales bắt đầu hãm thành người Mỹ nhờ khả năng che bóng lợi hại của tiền đạo gốc Italia & Trung Quốc này.
Phút 64, Ben Davies có cú lao người đánh đầu rất dũng mãnh nhưng bị Turner cản phá. Đến quả phạt góc sau đó, không ai cản nổi Moore trên không nhưng anh đưa bóng vọt xà ngang.
Giữa lúc bế tắc khi tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, Xứ Wales đã có sự tỏa sáng đúng lúc của ngôi sao Gareth Bale.

Phút 80, cựu ngôi sao của Real Madrid nhận đường chuyền của đồng đội trong khu 16m50 của Mỹ và rất khôn ngoan cài người khiến Zimmerman phạm lỗi với anh. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m để rồi Bale không mắc sai lầm nào ghi bàn gỡ hòa cho Xứ Wales.
Những phút sau đó, Mỹ dồn lên tấn công như vũ bão nhưng đành bất lực trước lối chơi phòng ngự tử thủ của Xứ Wales.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Mỹ có thể cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn khi đã đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Còn với Xứ Wales, 1 điểm là đủ để họ hài lòng.
Đội hình thi đấu Mỹ vs Xứ Wales
Mỹ: Turner, Robinson, Zimmerman, Ream, Dest (Yedlin 74'); Musah (Acosta 74'), Adams, McKennie (Aaronson 66'); Sargent (Wright 74'), Weah (Morris 88'), Pulisic
Xứ Wales: Hennessey, Davies, Rodon, Mepham; Williams (Johnson 79'), Ramsey, Ampadu (Morrell 90'), Roberts; James (Moore 46'), Bale, Wilson (Thomas 90')
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: Nhà vô địch AFF Cup tỏa sáng mang về bàn thắng (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
Bài đọc nhiều




