Thể thao

Gary Neville cay cú mỉa mai Ronaldo sau khi bị làm ngơ

Cựu hậu vệ người Anh Gary Neville cho rằng Cristiano Ronaldo nên nói chuyện một cách thẳng thắn, thay vì lảng tránh như ở cuộc đối đầu với West Ham.

Cụ thể, Gary Neville nói thẳng về việc bị Ronaldo ngó lơ trên sân Old Trafford: "Cristiano Ronaldo chỉ cần nói với tôi một câu thôi. Nếu tôi có 570 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, tôi sẽ chẳng phải sợ Gary Neville".

Cựu hậu vệ MU nói thêm: "Tôi hiểu cảm xúc của Ronaldo, nhưng cậu ấy cư xử không giống với một người từng là đồng đội của tôi, và cả Roy Keane, chỉ vì một vấn đề nhỏ".

Gary Neville cay cú mỉa mai Ronaldo sau khi bị làm ngơ
Ronaldo lần lượt chào Louis Saha và Jamie Redknapp, nhưng bỏ qua Gary Neville

Gần một tiếng trước trận gặp West Ham tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, các cầu thủ MU bắt đầu vào sân Old Trafford khởi động. Ngoài đường biên, hai đồng đội cũ của Ronaldo - Louis Saha và Gary Neville - cùng cựu cầu thủ Liverpool, Jamie Redknapp đang bình luận.

Siêu sao Bồ Đào Nha chạy tới nói chuyện và có những cử chỉ thân mật với Louis Saha rồi đập tay với Jamie Redknapp vào chạy vào sân. Neville đứng gần đó và chuẩn bị chào hỏi ngôi sao Bồ Đào Nha nhưng bị đồng đội cũ phớt lờ. Không tính người dẫn chương trình, Neville là người duy nhất bị Ronaldo phớt lờ.

Lý do được cho là Ronaldo "dỗi" với những bình luận của Neville. Cụ thể, cựu hậu vệ Anh cho rằng "có rất ít CĐV Man Utd lúc này muốn Ronaldo đá chính", và nói thêm: "Đội sẽ tốt hơn khi không có Ronaldo. Erik ten Hag cũng biết điều này. Điều duy nhất Ronaldo cần làm lúc này là gặp ban lãnh đạo để kết thúc mọi chuyện".

Ngay sau khi chứng kiến Neville bị Ronaldo phớt lờ, cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher đăng lên Twitter: "Chào mừng Neville gia nhập hội những người bị Ronaldo phớt lờ".

Khi được Redknapp hỏi về chuyện này, Neville trả lời: "Có lẽ tôi và Carragher đã bị Ronaldo gạch tên khỏi danh sách tặng quà Giáng sinh năm nay".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/gary-neville-cay-cu-mia-mai-ronaldo-sau-khi-bi-lam-ngo-a362509.html