-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
18/11/2022 21:19Gary Neville không giận Ronaldo
Neville cùng với Rooney bị Ronaldo gắn mác "mượn danh tiếng của anh để gây chú ý", đồng thời nói "họ không phải bạn tôi, chỉ là đồng nghiệp, chúng tôi chưa bao giờ ăn tối với nhau". Đáp trả lại Ronaldo, Neville thậm chí còn lên mạng đăng dòng trạng thái châm biếm: "Ai đi ăn tối không?".
Nhưng khi được hỏi về Ronaldo trên truyền thông, Neville vẫn rất thoải mái. Cựu danh thủ MU nói: "Việc Ronaldo nói tôi chống lại cậu ấy là không đúng. Nhưng dù sao cũng chẳng vấn đề gì. Tôi sống trong thế giới của những chỉ trích và biết phải học cách chấp nhận. Tôi yêu mọi đồng đội từng thi đấu cùng nhau, kể cả Ronaldo.
Tôi không chống lại Ronaldo, thậm chí còn luôn bảo vệ. Tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng cậu ấy. Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất tôi từng chứng kiến, cũng là người tài năng nhất tôi từng chơi cùng. Tôi đã thấy những bình luận của Ronaldo và chấp nhận sự chỉ trích. Tôi vẫn sẽ bắt tay Ronaldo khi có dịp dù cậu ấy có thể không làm thế. Tôi không để những chuyện này trong đầu".
Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, Neville tin sự nghiệp của Ronaldo ở MU đã kết thúc: "Tôi không nghĩ Ronaldo muốn quay lại. Nếu muốn, cậu ấy đã không thực hiện buổi phỏng vấn đấy. Ronaldo thừa biết nó sẽ tạo ra những tít bạo giật gân như mấy ngày qua và đó là sự kết thúc với MU.
Tôi tự hỏi MU đang làm gì bởi thực tế thì họ có quyền thanh lý hợp đồng với Ronaldo ngay lập tức, nếu không sẽ tạo ra một tiền lệ để bất cứ cầu thủ nào cũng có thể chỉ trích CLB trong tương lai. Tôi đồng ý với một vài điều Ronaldo nói và nhiều fan cũng vậy. Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên mà nói ra những lời đó thì chủ lao động phải chấm dứt hợp đồng. Tôi chờ đợi MU làm điều đó trong vài ngày tới.
Ronaldo có thể cũng mong chờ điều đó nhưng thú thực là mọi chuyện không cần thiết phải kết thúc theo cách này. Họ có thể ngồi xuống và tìm ra một cách giải quyết êm xuôi nhất nhưng điều đó không xảy ra. Cả hai đều dồn đối phương vào góc chết".
Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




