-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Thể thao
02/03/2023 06:23Ghi 2 bàn trong 4 phút, Liverpool vào Top 6
Bàn thắng
Liverpool: Van Dijk (73'), Salah (77')
Tiếp đón Wolves, HLV Klopp cho tân binh Cody Gakpo ngồi dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng Diogo Jota đá cắm, Darwin Nunez dạt trái còn cánh đối diện như thường lệ là Mohamed Salah.
Liverpool không gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận lên Wolves. Trong 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà cầm bóng 60%, tung ra 7 pha dứt điểm, có 2 lần trúng đích. Dù vậy, không có tình huống nào thực sự đe dọa đến cầu môn Wolves, khi đội khách chơi với hàng thủ nhiều lớp.
Sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều nghiêng về Liverpool. The Reds tấn công mạnh mẽ song phải chờ đến phút 73, những nỗ lực của họ mới được đền đáp. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Trent Alexander-Arnold, trung vệ Virgil van Dijk bật cao đánh đầu. Thủ thành Jose Sa bay người cứu thua xuất sắc, song bóng bật ra tìm đúng chỗ Jota, và tiền đạo này chuyền vào để Van Dijk dứt điểm cận thành khai thông bế tắc.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Wolves đã phải vào lưới nhặt bóng lần hai chỉ vỏn vẹn 4 phút sau đó. Xuất phát từ đường chuyền của thủ thành Alisson Becker bên phần sân nhà, Liverpool tấn công thần tốc. Hậu vệ Konstantinos Tsimikas thoát xuống như một chiếc xe công thức 1 bên cánh trái, đi bóng xuống sát đường biên ngang trong vòng cấm rồi chuyền trả ngược lại để Salah ra chân đơn giản nâng tỷ số lên 2-0.

Ở quãng thời gian còn lại, Wolves cố gắng vùng lên nhưng hoàn toàn bất lực. Đội khách thậm chí còn chẳng tung ra nổi pha dứt điểm nào trong hiệp 2. Chung cuộc, Liverpool đánh bại Wolves 2-0 ở trận đấu bù vòng 7 Premier League.
Chiến thắng này giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, kém nhóm dự Champions League mùa tới 6 điểm, song còn trong tay 1 trận chưa đấu.
Vào 23h30 ngày 5/3 tới, Liverpool sẽ có trận đại chiến với Man United trên sân Anfield ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Milner 90'), Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Bajcetic (Henderson 79'); Salah, Nunez (Firmino 89'), Jota (Gakpo 76').
Wolves: Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Bueno (Ait-Nouri 24'); Lemina, Neves; Sarabia (Traore 46'), Moutinho (Podence 64'), Nunes (Gomes 64'); Jimenez (Costa 79').
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (41 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (58 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (59 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




